Tui là lính (nvqs) dưới sự chỉ huy trực tiếp của ông( 1984 - 1987) lúc tui mới sang cpc ông còn mang hàm đại tá (4*) nếu tui nhớ không lầm thì đến cuối năm 1985 hoặc đầu năm 1986 ông mới lên tướng. Ông là một người cương trực, không thiên vị, không vụ lợi và rất thương yêu lính biết lo cho lính. Ví dụ như: cả đơn vị cộng lại tiêu chuẩn được 100kg thịt heo (lợn) thì ông xin cho lãnh 2 con heo sống mỗi con 50kg về nuôi vì trong qđ cơm thừa canh cặn rất nhiều với lại gạo lãnh ăn cũng không hết. Vậy là vài tháng sau đơn vị có khoảng 200kg thịt.( lúc này ông đang giữ chức tham mưu trưởng cơ quan đại diện tiền phương TCKT tại K đơn vị đóng kế bên nhà khách c59 đối diện với đoàn chuyên gia 478 phía sau là bộ tư lệnh công binh khu vực này ra vào phải có giấy ra vào cổng)
Chúc mừng các cháu, chúc mừng nhà trường. Vinh dự tự hào con cháu quê mình thật Hiếu học và học giỏi. Tui cũng tự hào có cháu Đặng Hương Giang ( cháu gọi tui là bác ruột) đạt giải nhất thủ khoa. Cha cháu lâm bệnh mất sớm, ba chị em cháu đưa nào cũng học giỏi, bác rất tự hào với các cháu.
Xin cảm ơn nhà trường, cảm ơn các thầy cô đã bồi dưỡng giáo dục, giúp đỡ cả vật chất, kiến thức lẫn tinh thần.
Cảm ơn báo làng ta đã đưa tin.
Bình luận mới nhất