MẸ VỀ TRONG MƠ
Đêm qua con thấy Mẹ về thăm
Ngồi xuống bên con cạnh chỗ nằm
Mẹ hỏi : Khuya rồi , sao chẳng ngủ ...
Thức nhiều đổ bệnh lấy ai chăm ?
Dâu Mẹ lu bu với việc nhà
Công này chuyện nọ chẳng buông tha
Ra riêng , cháu Mẹ không về kịp
Còn Mẹ tít mù tận cõi xa...
Con vẫn như xưa , thiếu nghĩ suy
Phải " ăn theo thuở , ở theo thì "...
Sức già mỏng mảnh mong manh lắm
Chẳng giống sức trai lấn lướt đi !
Con nghe Mẹ nói , mắt cay cay...
Vất vả nuôi con trọn tháng ngày
Những tưởng xuôi tay yên ổn được
Vậy mà lo cả tới hôm nay...
Phân vân không rõ thực hay mơ...
Chỉ biết rằng con lại bất ngờ
May mắn nhất đời khi có Mẹ
Lòng vàng chói sáng vạn lần thơ !
MÙA VU LAN ĐINH DẬU
09/2017
TRUNG
TRUNG
Tác giả bài viết: Trung Trung
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Cũng vẫn đề tài ấy,tình cảm ấy nhưng MẸ VỀ TRONG MƠ không hề nhàm chán,công thức.Tác giả Trung Trung đã chọn được tứ thơ độc đáo- Mẹ về trong mơ.
Trong cơn mơ mẹ "ngồi xuống bên con" thâm thì, nhắc nhở..."Khuya rồi sao không ngủ,thức nhiều đổ bệnh lấy ai chăm".Lời thơ mộc mạc, dung dị mà xúc động thấm thía biết bao.
Không chỉ anh " mắt cay cay" mà cả tôi và bao người khác chắc cũng chẳng cầm được lòng mình. Những người Mẹ của chúng ta tưởng đã "vất vả nuôi con những tháng ngày", ngờ đâu "cả lúc đã xuôi tay" lòng Mẹ vẫn còn lo toan đế vậy!
Nhân ngày Phụ nữ Việt nam, kính chúc các Mẹ, các chị,các em an lành hạnh phúc.
Cám ơn tác giả Trung Trung có bài thơ rất hay nói hộ chúng tôi tấm lòng Kính yêu, tri ân về Mẹ