Bình luận của PGS.TS. Hồ Thế Hà về tập thơ “Ánh sáng đổi ngôi” của anh Lê Minh Thắng, người Cao Lao Hạ, giảng viên trường Đại học Quảng Bình đăng trên tạp chí Nhật Lệ số số 357 tháng 12/2024
Bình luận của PGS.TS. Hồ Thế Hà về tập thơ “Ánh sáng đổi ngôi” của anh Lê Minh Thắng, người Cao Lao Hạ, giảng viên trường Đại học Quảng Bình đăng trên tạp chí Nhật Lệ số số 357 tháng 12/2024
TÂM SỰ CÙNG ÔNG
(Viết khi tôi vào SG, quyết tim gặp cho được ông, vào năm 2014, nay đăng lại thay lời tri ân bài viết về ông).
Rời nhà thầy, em trở về khách sạn đọc ngấu nghiến cuốn sách thầy tặng "Kỷ niệm ấm lòng" . (Xin lỗi em gọi Thầy là gọi theo anh Quỳnh, chứ phải gọi bằng Ông mới đúng). Đọc xong, thấy ông là một lão thành cách mạng, một nhà khoa học, một nhân cách lớn, một trí tuệ uyên thâm, một tâm hồn bay bổng và là một người yêu quê hương tha thiết...Bước vào nhà ông, hình ảnh đầu tiên, ấn tượng đó là bức ảnh cánh đồng lúa làng Cao lao hạ trên màn hình destop máy vi tính của ông. Điều đó chứng tỏ ông luôn đau đáu một nỗi niềm với quê hương.
56 năm trước chưa hề biết ông, ngày hôm qua mới biết, nhưng sao thấy gần gủi thân thương đến lạ kỳ, như thể người bà con ruột thịt của mình.
Trong tự truyện "Kỷ niệm ấm lòng" có đoạn ông nói về thời gian ở ga Lạc sơn Tuyên hóa...Cha cháu cũng là một công nhân hỏa xa ở đây, cũng thời gian đó, củng tham gia Việt minh...Trong sâu thẳm lòng mình, cháu liên hệ, phải chăng quá khứ đã dẫn dắt cháu đến gặp ông.
Một nhân cách lớn ẩn mình trong cuộc sống xô bồ, hỗn độn, vàng thau lẫn lộn. Nhưng... "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" phải chăng đây là ý trời xếp đặt cho ông cháu mình gặp nhau, bổ sung cho nhau để: ĐỂ YÊU THƯƠNG NHIỀU HƠN SUỐT CUỘC ĐỜI.
Kính ông!
Đặng Văn Quang
Cám ơn góp ý của bạn đọc Cao Lao Hạ. Góp ý của bạn về tên đàng Bản là chính xác; Ban biên tập đã sửa lại cho đúng theo như phát hiện và góp ý của Bạn. Những góp ý trách nhiệm của Bạn sẽ làm cho trang web làng trở nên ngày càng chát lượng
Cuốn LỊCH SỬ XÃ HẠ TRẠCH (1470 – 2015) ghi lại lịch sử xã Hạ Trạch từ ngày khai sinh lập làng đến năm 2015. Để có được cuốn lịch sử, là sự nghiên cứu, tìm hiểu, công lao rất lớn của các bậc tiền bối, Ban Biên tập, Ban Biên soạn. Trong cuốn lịch sử của xã chỉ dùng danh từ đường BẢN chứ không phải đường BẠN. Cụ thể, dòng 16, trang 2: “… đến nay đã có 23 nhà thờ các dòng họ được xây dựng, tôn tạo dọc tuyến đường BẢN”; trang 48: Hình ảnh giếng làng phía trước đường BẢN; trang 140, dòng 22: “Tuyến đường BẢN chạy dọc trước mặt làng…”; dòng 12, trang 254 “…nối từ đường BẢN vào làng Rẫy”. Và trang 269, dòng 8. Vì ý kiến chủ quan, hoặc vô tình mà phủ nhận lịch sử là có tội với QH.
Thư của UBMTTQVN xã Hạ Mỹ kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và toàn thể bà con đóng góp kinh phí ủng hộ chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát
Bà Lưu Thị Thanh Sơn, nguyên Ủy viên ban liên lạc Hội đồng hương Cao Lao Hạ tại Hà Nội tặng quà cho quê hương và tặng sách cho trường THCS Lưu Trọng Lư
Trang tin caolaoha.com tặng quà tết cho 10 học sinh nghèo trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk đón tết Ất Tỵ 2025 .
Bình luận mới nhất