MỘT LÀNG QUÊ VĂN HÓA TÂM LINH
Về đây với Hạ Trạch quê mình
Một làng quê văn hóa tâm linh
Giày công vun đắp bao thế hệ
Xanh cây đời vạn đại trường sinh.
Nắng xuân về hương sắc lung linh
Hương khí trời vương vương trong gió.
Đón giao thừa ngân vang trống họ
Phút giây thiêng trời đất giao hòa
Trống đình làng khúc nhạc hùng ca
Hạ Trạch quê mình ngàn năm văn hiến.
Cờ muôn họ cuồn cuộn bay sóng biển
Lướt thuyền rồng Cửu Khúc Long Khê
Chở gần xa thương nhớ đi về
Tấm hương lòng dâng lên tiên tổ.
Giữa không gian muôn lần mến mộ
Khói hương bay chan chứa nghĩa Cồn Cui
Lễ Thanh Minh tâm cảm ngậm ngùi
Ơn trời đất ngàn năm che chở.
Tình quê hương muôn đời ghi nhớ
Văn tế Đình Trung báu vật ông cha
Tháng sáu ngày hội lớn quê nhà
Lễ Thành Hoàng uy nghi long trọng.
Lũy tre làng đua đưa đánh võng
Vọng à ơ tiếng mẹ năm nào
Gợi nỗi niềm nhung nhớ biết bao
Đến cố nhân ngàn năm cách biệt.
Bao liệt sỹ hy sinh oanh liệt
Con cháu Rồng tận hiếu tận trung
Tổ quốc muôn đời mãi mãi ghi công
Vẫn khiêm nhường bên đình làng kính cẩn.
Nét nhân văn mạch nguồn thấm đậm
Ấm tình quê thắm cả gốc trời
Như bài ca khúc nhạc muôn lời
Đất địa linh đời đời sâu nặng.
Xuân đã về vườn hoa thơm sắc nắng
Hạ Trạch hôm nay từng bước đi lên
Xây dựng quê hương mãi mãi vững bền
Của miền quê ngàn năm văn vật./.
05/9/2016
CẦN CHẤM DỨT NGAY XÂY DỰNG
NHÀ MÁY BỘT DĂM PHÔỐC LÁNG
Phôốc Láng đầu nguồn nước Vực Sanh
Nước ngọt xưa nay rất trong lành
Nhà máy bột dăm ở Phôốc Láng
Khác nào chất độc của chiến tranh.
Chất độc treo ở nước đầu nguồn
Đắp đập ngăn nước thấm đấy ư?
Người có học sao mà nói thế
Đó – cách lừa của kẻ bất lương.
Những người “cầm chịch” nên sáng suốt
Không vì lợi ích nhóm hại dân lành
Bài học Formosa còn đó
Loài người cảnh giác lủ gian manh.
Chấm dứt ngay nhà máy Phôốc Láng
Để Hạ Trạch yên ổn làm ăn
Để góp phần xây dựng đất nước
Để dân lành bớt nỗi băn khoăn./.
13/9/2016
Tác giả bài viết: Lưu Quý Đức
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn