Mừng thọ cụ bà Lê Thị Xinh
Người làng 2019-02-17 14:23:08 Rất nhân văn, báo làng của làng mình. Một cái tin nho nhỏ vậy thôi nhưng giá trị là không hề nhỏ. Phản ánh một phần của cuộc sống nông thôn hiên nay, con cháu qua đó cần có trách nhiệm và tình yêu thương nhiều hơn đối với ông bàm cha mẹ. Chúc báo làng có nhiều tin kiểu như ri nữa. Trân trọng
Mạ ơi
2019-02-16 08:22:33 Những vần thơ, giai điệu mộc mạc, tự nhiên, có nhiều câu còn chưa được trau chuốt nhưng nó được thốt ra từ những cảm xúc rất thật làm xúc động lòng người. Nguyễn Hữu Đức bình lời rất có tầm, ai cũng yêu mẹ nhưng không phải lúc nào cũng biết cách để thể hiện cái tình yêu đó. Nguyễn Hữu Đức thật là OK, cám ơn anh nhiều. Đề nghị BBT xem lại về viết bình luận, viết không xuống dòng được
Tết làng Hạ trong lòng Đồng Hới
2019-02-15 17:20:51 Chúc mừng bà con Đồng Hới đón Tết vui vẻ. Nghe nói sắp triển khai kè hồ trước Đình làng, mamg tiếng là xa quê, nhưng thực ra là ở rất gần nên việc chi các anh chị Đồng Hới cũng có mặt. Cho tui hỏi anh Thông và các anh là khi mô triển khai việc kè hồ vậy. Các eng vui nhưng nỏ được quên nhiệm vụ nghe
Lời cám ơn của Ban biên tập
2019-02-14 16:34:17 Thật trân trọng tấm lòng của bác Nguyễn Thị Diệu An. Tuy không biết bác hiện đang ở đâu, là con cháu của họ Nguyễn nào, nhưng qua Ban biên tập thì lãnh đạo địa phương cũng rất tự hào và ghi nhận tấm lòng yêu quê hương của bác. Rất mong làng Hạ chúng ta có được nhiều người như bác để trang Báo làng ngày càng đổi mới và phát triển hơn, khoảng cách giữa quê nhà với bà con xa quê ngày càng gần hơn. Xin chúc bác và gia đình sang năm mới thật mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an.
Chùm thơ đầu xuân của anh Lê Chiêu Chúc
2019-02-14 09:48:37 NHững bài thơ của anh Lê Chiêu Chúc thật là hay
Tổng kết quỹ và sửa đổi một số quy định của quỹ caolaoha.com.
2019-02-12 14:37:05 Minh bạch, rõ ràng, chuyên nghiệp. Những hành vi rất tốt với quê hương. Tuy nhiê, quỹ cần chi cho đúng với tôn chỉ ban đầu, tôi thấy chi cả cho một số Hội để tổ chức họp hành là kg đúng với tôn chỉ của quỹ. Đôi lời mao muội, mong thông cảm
Thông báo của Ban biên tập trang tin caolaoha.com.
2019-02-11 13:28:57 Kính thưa bà con. Hiện tại, trang tin caolaoha.com vẫn còn nhiều tính năng chưa hoàn thiện, trong đó có tính năng,trực tiếp bình luận trên điện thoại và máy tính bảng. Dự kiến, trong vài ngày tới, tính năng này bảng sẽ hoàn tất. Kính mong bà con thông cảm. Trân trọng kính báo
Chùm thơ haiku đầu năm của các tác giả làng Cao Lao Hạ
2019-02-09 07:11:21 Haiku, haiku. Ngắn và hay, Lê Mai ơi, nắng vẫn trải trộn lẫn trong sương, tự nhiên vốn nó là như vậy, trường tồn từ bao đời nay. Nhưng Tết năm ni thì qua rồi, qua 1 cái tết, thêm 1 tuổi, thêm một gần đến cái già, cái bệnh, cái chết. Mấy câu thật ngắn mà thật gợi. Tôi thích bài này chị Lê Mai ạ
Chúc tết báo làng ta
2019-02-07 09:46:09 Năm mới kính chúc báo làng ngày càng được bà con yêu mến, năm mới làm được nhiều việc có lợi cho quê nhà; chúc các anh làm báo làng Nguyễn Chung Quý, Đặng Văn Quang, Lê Chiêu Phùng, Lưu Văn Quỳnh, Lê Quang Quý, Nguyễn Hữu Đức, Lưu Minh Hải, và nhiều eng ạ nữa tay cứng, lòng bền để có nhiều tin bài cho báo làng. Chúc Ban biên tập sức khỏe, thành công
Chào năm mới Kỷ Hợi 2019
2019-02-07 06:25:18 Cám ơn BBT đã tổng hợp giới thiệu một chùm thơ xuân cho bà con thưởng thức.
Trong chùm thơ " cây nhà lá vườn, nhưng không ít bài rất hay như :" Xuân đến" của TG Hàn Đức Nhật. Chúc trang báo làng ngày càng phát triển thu hút nhiều độc giả hơn nữa.