Đồng hương
20:27 - 23/02/2014
Thơ của thầy Cảnh Giang nhân dịp các Hội Đồng hương Cao Lao Hạ khắp cả nước họp mặt đầu xuân
ĐỒNG HƯƠNG
Người CaoLao Hạ tứ phương
Luôn tìm nguồn cội quê hương một thời
Dù đi khắp bốn phương trời
Chỉ nghe giọng nói biết người Cao Lao
Nối nhau truyền thống tự hào
Hướng về một thuở biết bao nhiêu tình
Cây đa giếng nước sân đình
Chốn xưa đau đáu tim mình xốn xang
Dù đi xa xóm xa làng
Ông bà cha mẹ ta càng vấn vương
Ruộng đồng một nắng hai sương
Nuôi ta khôn lớn tìm đường lập thân
Ta đi trăm nẻo xa gần
Vẫn về uống nước Vực Sanh Cửa Nghè
Lúa Vàng Cửu khúc Long Khê
Cá tôm Hói Hạ tìm về tuổi thơ
Sông Gianh soi bóng Chóp cờ
Mái trường ấp ủ ước mơ trưởng thành
Biết bao thế hệ lừng danh
Địa linh mảnh đất tươi cành vững cây
Cho ta muôn nẽo về đây
Xứng danh Nhân Kiệt đắm say giống nòi
Quê hương ấm áp vành nôi
Trong Tim dòng máu của thời ông cha
Núi đồi thăm thẵm cách xa
Đồng Hương tìm lại cho ta ấm lòng.
Xuân GIÁP NGỌ
CẢNH GIANG