Nhớ mẹ

17:03 - 07/12/2018

Thơ của mệ Lưu Thị Bằng, in trong tập thơ tập thơ Hương Sắc Cao Lao, xuân Mậu Tuất 2018

Nhớ mẹ

 

NHỚ MẸ

 

Mẹ hiền mang nặng đẻ đau

Chỉ mong con lớn, con mau nên người

Mẹ nghèo gom gánh rạ rơm

Nuôi con ăn học cho thơm tiếng đời

Mẹ là tất cả mẹ ơi!

Trăm năm mẹ gánh đời con thăng bằng

Mẹ là trăng sáng thiên thu

Soi đường con bước lãng du hải hà

Mẹ là dòng sữa ngọt ngào

Là lời ru để con vào giấc mơ

Mẹ là cả một bài thơ

Là câu hát tựa ầu ơ ví dầu

Mẹ mãi là mẹ, mẹ ơi

Đời con khôn lớn trên vai mẹ hiền

Mẹ ơi, dài rộng nghĩa tình

Vắt khô bầu sữa nên hình hài con

Mẹ ơi, trời đất bao nhiêu

Tâm con hướng mẹ bấy nhiêu đất trời./.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả : Lưu Thị Bằng

Bình luận

Bài viết liên quan

Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều
Nỗi nhớ mùa xa

Video clip