Ấm lòng người nghèo làng Hạ

00:01 - 09/02/2018

Ghi chép của anh Lê Chiêu Phùng

Ấm lòng người nghèo làng Hạ

 

Ngọn gió heo vượt qua cửa Hác kéo theo mưa phùn tràn qua làng Hạ buốt cả tay chân, chưa năm nào rét lại đậm và kéo dài như những ngày đầu tháng Chạp này. Vượt qua giá lạnh, 150 bà con thuộc diện được nhận trợ cấp tết Mậu Tuất 2018 đã có mặt tại Hội trường UBND xã Hạ Trạch. Băng rôn màu đỏ nổi bật dòng chử “Lễ trao quà cho các hộ nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam và trẻ mồ côi nhân nhịp Tết Mậu Tuất 2018” được treo ngay ngắn tại Hội trường.

 

Quang cảnh hội trường

Người kêu gọi tài trợ lần này giúp bà con nghèo vẫn là anh Lưu Đức Khương một người con quê hương hiện đang công tác và sinh sống tại thành phố Hà Nội. Cùng đi với anh còn có chị Nguyễn Thị Hằng cán bộ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thay mặt cho các nhà tài trợ về giúp bà con nghèo làng Hạ. Sau lời chúc tết của Lãnh đạo Chính quyền địa phương, các hộ thuộc diện được trợ cấp lần lượt lên nhận quà. Mặc dù được Ban tổ chức yêu cầu những người tàn tật, mù lòa, đi lại khó khăn được ngồi tại chổ để nhà tài trợ đến tận nơi phát quà tết nhưng bà Nguyễn Thị Liễu thôn 7 vẫn nằng nặc xin lên bục nhận: “Các chú các O từ Hà Nội vào tận đây răng tui không tự lên nhận được”. Vừa nói bà Liễu vừa lê chiếc nạng với sự trợ giúp của những người xung quanh lên bục nhận quà. Bà Liểu tâm sự: “Gia đình tui nghèo lắm, các chú thấy đó, tui thì què quặt đi lại khó khăn, chồng câm điếc, trong khi 4 đứa con đang thời kỳ ăn học, được nhận 1 triệu đồng trong những ngày giáp tết tui không thể tin được. Tết này tui mua nại chuối, cân thịt…làm mâm thắp hương cho ông bà tổ tiên, còn lại dành dụm để các cháu có chút tiền mua thêm sách vỡ”. Nói chưa dứt lời bà Liễu ôm chặt chị Hằng trong sự nghẹn nghéo xúc động của 2 cô cháu.

 

  

Anh Lưu Đức Khương dìu mẹ Như mù lòa

Mẹ Như thôn 5, xã Hạ Trạch mà tác giả LCP đã có bài viết MẸ NHƯ LÀNG HẠ được nhiều tờ báo đăng tải cách đây 3 năm. Mặc dù mù lòa nhưng mẹ nổi tiếng với nghề có một không hai và chính nhờ vào nghề này đã nuôi bà từ thuở bé đến nay đó là đi MÒ. Và hôm nay tuy mù nhưng mẹ Như cười rất tươi bợi được đến UBND xã cùng bà con nghèo nhận quà từ con cháu quê hương làng Hạ mang về.

 

    

Chị Nguyễn Thị Hằng trao quà cho bà con nghèo Hạ Trạch

 

Được người hàng xóm dìu đến, bà Nguyễn Thị Hồng 82 tuổi sống trong cảnh tối tăm bợi căn bệnh mù lòa 40 năm về trước xúc động nói: “Nhà mệ ở thôn 9 làng Rẫy tận hồ Vực Sanh, mệ bị mù còn phải chăm ông liệt gường nằm một chổ. Hôm ni nghe xã báo có các O các chú từ Hà Nội vô trợ cấp quà tết cho người nghèo mệ mừng lắm. Đêm qua, mệ thức trắng không ngủ được chờ đến sáng rồi nhờ bà con lối xóm dìu về xã, được nhận quà tết chắc ông ở nhà mừng lắm. Mệ cám ơn các chú, các O nghe”.

 

Anh Khương trao quà cho cụ Phan Văn Quyên 102 tuổi xã Bắc Trạch

Xúc động trước những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chị Nguyễn Thị Hằng ngậm ngùi: “Hàng năm cháu được cơ quan cử đi tham gia công tác xã hội từ thiện nhưng chưa có một nơi nào mà để lại ấn tượng sâu đậm như ở Hạ Trạch chúng ta. Không riêng gì cháu mà anh em đơn vị ai cũng quý trọng anh Lưu Đức Khương bởi anh Khương luôn có tâm với quê hương với người nghèo và hôm nay đến quê anh lại được chứng kiến tình cảm của bà con nghèo làng Hạ cháu cảm động lắm. Qua tìm hiệu, cháu biết xã Hạ Trạch là một trong những địa phương giàu truyền thống đấu tranh cách mạng. Những năm chiến tranh, bà con đã nhường cơm sẻ áo cho bộ đội, thanh niên xung phong, tháo nhà lát đường cho xe ra tiền tuyến… cháu nghỉ đến với làng Hạ nói chung, bà con nghèo nói riêng không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm của cả xã hội trong đó có chúng cháu. Sau chuyến đi này, cháu tiếp tục vận động thêm các nhà từ thiện, các nhà hảo tâm tiếp tục đến với bà con”. Nói chưa dứt lời chị Hằng quay lại nắm chặt tay anh Lưu Đức Khương: “Cám ơn anh đã cho em có cơ hội về thăm quê hương Hạ Trạch, cám ơn bà con làng Hạ nhiều lắm”.

 

    

Anh Khương trao quà cho bà Nguyễn Thị Cựu xã Bắc Trạch

 

Số tiền 150 triệu đồng do anh Lưu Đức Khương vận động trợ giúp cho 150 đối tượng khó khăn tàn tật…của xã Hạ Trạch tuy không lớn nhưng đây là nghĩa tình vô cùng lớn lao của cán bộ, công nhân lao động Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và các nhà tài trợ đối với người nghèo làng Hạ trước thềm năm mới. Cùng ngày đoàn tài trợ đã về xã Bắc Trạch hỗ trợ 81 triệu đồng cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, chất độc da cam, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, các gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam Anh hùng và trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Anh Lưu Đức Khương và chị Nguyễn Thị Hằng đã trao quà tết cho bà con trong đó có cụ Phan Văn Quyên 102 tuổi và trao 10 triệu đồng cho 2 cháu mồ côi của xã Bắc Trach.

 

Anh Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch chúc tết bà con nghèo xã Hạ Trạch

 

Tại buổi trao quà cho các đối tượng được trợ cấp tết Mậu Tuất 2018 tại 2 xã Hạ Trạch và Bắc Trạch, sau lời chúc tết bà con, anh Nguyễn Ngọc Tuấn- Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cám ơn cán bộ, công nhân viên lao động Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và các nhà tài trợ, cám ơn anh Lưu Đức Khương một người con làng Hạ luôn dành cho người nghèo huyện Bố Trạch nói chung, bà con nghèo 2 xã Hạ Trạch và Bắc Trạch nói riêng những tình cảm đặc biệt, món quà tình nghĩa của các anh, các chị thực sự làm ấm lòng bà con nghèo mỗi khi tết đến xuân về

Tác giả : Lê Chiêu Phùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Hình ảnh một số cây đa làng tháng 10 năm 2023
Hoàn thành cơ bản công trình kè và tôn tạo ao Đình
Triển khai tiếp tục công trình tôn tạo ao Đình
Tiếp tục thực hiện tu bổ, tôn tạo ao Đình
Thư kêu gọi đóng góp xây dựng ao Đình

Video clip