Bức tranh quê trong mưa

20:06 - 23/05/2019

Cảm xúc của anh Lưu Bá Minh về làng quê Cao Lao Hạ trong cơn mưa ngày nào

Bức tranh quê trong mưa

 

Ai nép (*) ở sân sau 
Soi mưa giăng đầu ngõ
Gió nhà ai nghịch thế
Xé nát miền hoang vu

Sếu đầu bạc gật gù
Oằn "lưng - trời" đào bới
Mưa dừng ư? Cầu - Hói,
Trâu kẹt! chờ gió qua .

Cá bốông seo phất cờ
Giã tràng mau xây tổ
Cho quê ai lên phố (?)
Bé mãi hoài bến song!

(*): núp .

Tác giả : Lưu Bá Minh

Bình luận

Bài viết liên quan

Làng tôi
Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình

Video clip