Chào mừng khánh thành Đình Làng

20:03 - 01/05/2011

Bài thơ được tác giả Lưu Trọng Tri viết ngày 17/4 tại Hạ Trạch nhân dịp khánh thành Đình Làng Cao lao Hạ

 

 

Du dương trầm bỗng sáo ai

Hòa cùng chim hót ban mai rộn ràng

Gần xa khúc hát ngân vang

Tiếng thơ dào dạt xóm làng thân yêu

Trời xanh én lượn dập dìu

Đồng quê cò trắng sớm chiều nhởn nhơ

Cao Lao đỏ thắm rừng cờ

Đón ngày lễ hội phụng thờ thần linh

Bao năm con cháu quê mình

Chung tay góp sức xây đình khang trang

Khánh thành lễ tế Thành Hoàng

Trẻ già, trai gái dân làng khắp nơi

Thành Hoàng an tọa muôn đời

Khói hương hậu thế người người kính dâng

Cờ hoa rực rỡ tưng bừng

Mừng xuân – Mừng Đảng – Đón mừng Tiền binh./.

Tác giả : Lưu Trọng Tri

Bình luận

Bài viết liên quan

Hoàn thành lát gạch sân Đình làng Cao Lao Hạ
Bộ hồ sơ công trình lát sân Đình làng Cao Lao Hạ
Thư kêu gọi ủng hộ kinh phí lát gạch sân Đình và tôn tạo một số hạng mục Đình làng
Danh sách dâng hương tại lễ cúng Thành Hoàng làng năm 2022
Chương trình chuẩn bị cho lễ cúng Thành Hoàng Làng

Video clip