Chị tôi
20:43 - 23/12/2015
Giới thiệu bài thơ mới sáng tác của tác giả Lê Quang Nhân
Mấy chục năm chị đi đâu về đâu
Để trần gian chìm trong cách biệt
Người chị mẫu mực, em yêu quý nhất
Cô giáo dạy văn hướng nghiệp cho đời
Mấy chục năm biền biệt chị ơi!
Mẹ thương chị đêm nào cũng khóc
Nước mắt chảy vào trong gầy guộc, héo mòn
Cha một đời vất vả lo toan
Dạy các em nhân từ, đức độ
Cố học hành, rèn người, luyện chữ
Để đường đời bớt vất vả gian truân
Em lớn lên thiếu chị đỡ đần
Dạy em viết văn, làm thơ, chép nhạc
Bao ước mơ và bao khao khát
Được nghe chị giảng bài, dù chỉ một lần thôi
Chị ra đi ở tuổi ba mươi
Khi chưa kịp chồng con, không niềm riêng an ủi
Lặng lẽ ra đi, không một lời nhắn gửi
Để em tìm trong cách biệt hư vô.