Chùm thơ của bác Lưu Đức Hỷ

08:15 - 12/02/2015

Những bài thơ của bác Lưu Đức Hỷ, người Cao Lao Hạ, rút từ tuyển tập Hương Sắc Cao Lao do NXB Hội Nhà văn phát hành năm 2012.

 

Tác giả Lưu Đức Hỷ sinh ngày: 15 - 4 -1931 tại Hạ Trạch, Bố Trạch Quảng Bình; nguyên là bí thư đảng bộ xã Hạ Trạch. Huân chương KCCM hạng nhất, Huy chương KCCP hạng Nhất. 

 

 

NIỀM VUI NGƯỜI CÁN BỘ

 

 

        Đã từng xẻ núi ngăn sông

Trèo đèo vượt dốc,  xung phong mở đường

        Bây giờ về với đời thường

Chăn nuôi gia súc làm vườn tưới hoa

        Sống vui sống khỏe chan hòa

Thường ngày có bạn qua nhà vui chơi

        Chén trà đậm quả vườn tươi

Cuộc sống nay đã hơn mười năm xưa

        Toàn thôn đoàn kết thi đua

Dân giàu nước mạnh mọi nhà lo toan

        Tuổi cao vui vẻ lạc quan

Còn sức cống hiến,  chứa chan tình người

        Tổ quốc mãi mãi xanh tươi

Là nhờ công sức mọi người dựng xây.

 

          10/2010.

 

 

 

THẢNH THƠI

 

Sáu mươi  hai xuân, tóc sương pha

Mừng đã trả xong nghĩa nước nhà

Gối chưa chùn, tai  ta vẫn thính

Đầu còn minh mẫn mắt chưa mờ.

 

Ngày thương theo dõi tin thời sự

Lúc cùng luận bàn việc quốc dân

Lương tháng ăn tiêu cùng tạm đủ

Thảnh thơi vui sống mãi không già.

1990.

 

 

CHẲNG LO TUỔI TÁC

 

Quảng đời trai trẻ đã từng qua

Còn dáng hom hem tóc trắng già

Giá lạnh, trơ cành màu lá úa

Mua dầm đẫm ướt một cành hoa.

 

Ong già kiếm nhụy tăng thêm mật

Dạy cháu căng buồm biển khơi xa

Xướng họa vần thơ cùng thi hữu

Tuổi tác không làm bận lòng ta.

 2011.

 

 

HÃY LẮNG NGHE TIẾNG NÓI CỦA DÂN

 

        Việc đúng sai dân nói nhiều

Mọi người phản ánh và kêu lâu rồi

        Cơ quan chức trách im hơi

Đơn thư nằm đó, ngày trôi vèo vèo.

 

        Quan sai dân cứ nhìn theo

Trả lời kiến nghị có chiều buông lơi

        Im lặng đáng sợ trên đời

Niềm tin có thể để vơi đôi phần.

 

        Hãy nghe tiếng nói của dân

Phải nên xem xét việc gần việc xa

        Đúng sai cẩn thận kiểm tra

Đúng thời làm rõ, sai là sửa ngay

 

Vì dân như thế mới hay!!!

 2012.

Tác giả : Lưu Đức Hỷ

Bình luận

Bài viết liên quan

Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều
Nỗi nhớ mùa xa

Video clip