Chùm thơ của bác Nguyễn Ngọc Lẫm

08:21 - 15/04/2015

Rút từ tuyển tập Hương Sắc Cao Lao do NXB Hội Nhà văn phát hành năm 2012.

 

Tác giả Nguyễn Ngọc Lẫm sinh ngày: 25 - 01 -1950 tại Hạ Trạch, Bố Trạch Quảng Bình. Huy chương KCCM hạng Nhất. 

 

 

ĐÌNH LÀNG TÔI

 

       Đình làng đã có từ lâu

Chiến tranh tàn phá đình đâu có còn

       Mảnh đất trống, đá phai mòn

Hai cột trụ biểu vẫn còn đứng trông

       Hướng ra phía Bắc dòng sông

Một cồn Hác nổi bình phong hữu tình

       Ước mơ con cháu quê mình

Bao giờ xây lại ngôi đình quê hương

       Gần xa con cháu thập phương

Lòng dân - ý Đảng chung đường dựng xây

       Bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày

Giờ đây đình mới ngất ngây ngắm nhìn

       Mái cong ngói đỏ khoe mình

Dáng rồng tiền, hậu lượn mình- nguyệt soi

       Lung linh bóng nước mây trời

Ngôi Đình lộng gió cho đời - cho xuân

       Từ nay con cháu xa gần

Thăm quê viếng cả ngôi Đình thân yêu.

23/02/2011.

 

 

TẶNG EM HOA MỒNG 8 THÁNG 3

 

       Hôm nay mồng Tám tháng Ba

Anh mừng kỷ niệm trao hoa tặng nàng

       Không hoa Huệ, không Cúc vàng

Tặng em một đóa Hồng thắm tươi

       Cầm hoa em nở nụ cười

Trông hoa càng đẹp trông người càng xinh

       Tắm mình trong ánh bình minh

Tràn đầy hạnh phúc trọn tình ước mơ

       Dù cho năm tháng phai mờ

Tình em - anh giữ,  vẫn chờ đợi nhau.

8/3/2012.

 

 

CÓ  BÀN TAY EM

(Tặng phụ nữ xóm 2 thôn 8)

 

Mời anh về xóm Hai quê em

Thăm những ngôi nhà tường xây ngói mới

Đường bê tông, máng mương thủy lợi

Giếng khơi trong, xanh mát rừng cây.

 

Cuộc sống ấm no hạnh phúc tràn đầy

Năng suất lúa đẩy lùi nghèo đói

 Ao cá, vịt đàn tung tăng bơi lội

Tiếng trẻ học bài chăm chỉ đêm đêm.

 

Làng văn hóa đổi thay nhờ có tay em

Đoàn kết, chung sức xây phong trào tự chủ

Ruộng vườn em chăm xóm làng trù phú

Phụ nữ xóm mình tiến bộ đi lên.

20/10/2011.

 

 

NGẮM ĐÌNH LÀNG QUÊ.

 

Tôi đâu phải là Người đi xa

Sao lại thấy ngỡ ngàng ngây ngất?

Ngắm Đình Làng tọa trên khoảnh đất

Uy nghiêm, kiêu hãnh, tự hào.

 

Mái đình cong, ngói đỏ, long chầu

Nét hoa văn, hậu, tiền tráng lệ

Hổ phục rồng chầu ngoài cửa số

Ngắm Linh Giang, Cột trụ Nghê nhìn.

 

Đã từ lâu mơ ước ngắm ngôi đình

Nay hiện thực thỏa lòng người mong đợi

Cánh cửa mở cháu con phấn khởi

Thắp nén hương dâng tới thần linh.

 

Khói hương thơm lẫn mây trắng trên Đình

Quyện lòng Người nhớ cội nguồn quê mẹ

Truyền thống ông cha truyền bao hậu thế

Dựng lại Đình ghi nhớ tổ tiên.

 

Góp công góp sức con cháu trăm miền

Của ít lòng nhiều cho Đình làng sừng sững

Phù hộ độ trì cho xã nhà bền vững

Hạnh phúc, ấm no, trên dưới một lòng.

 

Sức mạnh toàn dân Đình mới xây xong

Một công trình tâm linh hướng thiện

Các thế hệ cháu con cầu nguyện

Truyền thống giữ gìn, văn hóa đẹp làng ta.

Xuân 2012

Tác giả : nguyễn Ngọc Lẫm

Bình luận

Bài viết liên quan

Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều
Nỗi nhớ mùa xa

Video clip