Chùm thơ của bác Trần Xuân Đạm
07:54 - 15/12/2014
Những bài thơ của bác Trần Xuân Đạm rút từ tuyển tập Hương Sắc Cao Lao do NXB Hội Nhà văn phát hành năm 2012. ĐT: 0167 9764178
MỪNG ĐÌNH LÀNG KHÁNH THÀNH
Đình làng nay đã xây xong
Gần xa con cháu nức lòng về thăm
Đình làng có tự xa xăm
Cháu con chung sức quyết tâm xây đình.
3/2009.
PHÁ NÚI LẤN BIỂN
Phá núi lấn biển trồng cây
Rẻo cao vách núi dựng xây phố phường
Lòng đất ta phải mở đường
Bạc vàng châu báu phải nhường cho dân
Xây dựng làng mới rất cần
San sẻ mật độ cho dân cuốc cày
Bài ca của Đảng ở đây
Muôn dân theo Bác hăng say mà làm.
2011.
TA LÊN RỪNG
Ta lên Ba Trại rừng xanh
Ngăn khe chặn suối cho thành hồ cao
Đầu rồng hồ chứa dâng trào
Loanh quanh nước tưới tuôn vào ruộng sâu
Bà con mưa nắng dãi dầu
Có hồ nước mát nặng câu ân tình
Cao Lao Hạ Trạch quê mình
Chóp Cờ Đá Bạc lung linh mặt hồ
Lên rừng xây đắp ước mơ
Quê hương giàu đẹp bóng cờ tung bay.
2012.
THAY BÀ ĐI CHỢ
Đi chợ là việc của bà
Nhưng bà bị mệt, thế là ông thay
Tưởng rằng thay một vài ngày
Ai ngờ thay mãi đến hai, ba tuần
Muốn nhờ chẳng biết nhờ ai
Cháu con nội ngoại nhớ hoài trông xa
Chỉ biết có hai ông bà
Ông mệt nhờ bà, bà mệt nhờ ông
Tuổi trẻ tóc mượt má hồng
Già cả tóc rối, lưng còng má nhăn
Má nhăn thì mặc má nhăn
Ăn nhiều, ăn ít, cũng ăn cả ngày
Cho nên bà mệt ông thay
Xin ai đừng tưởng đọa đày thân ông
Khỏe mạnh ai chẳng ước mong
Nào ai tránh khỏi gió lòng mưa sa
Giúp nhau trong lúc tuổi già
Khó khăn khắc phục nề hà chi mô.