Chùm thơ của bác Trần Xuân Đạm
16:43 - 26/01/2019
Giới thiệu 2 bài thơ xuất bản gần đây nhất của bác Trần Xuân Đạm in trong tập thơ Xuân Mậu Tuất 2018 của Câu lạc bộ Hương Sắc Cao Lao
Lời Ban biên tập: Bác Trần Xuân Đạm là một trong những người gắn bó với caolaoha.com từ những ngày đầu tiên. Do tuổi cao, sức yếu Bác đã từ trần ngày 19/01/2019 (nhằm ngày 14/12/2018 năm Mậu Tất); hưởng thọ 90 tuổi.
Bác đã ra đi, nhưng những gì Bác đã làm và để lại cho quê hương Cao Lao Hạ là rất to lớn và ý nghĩa. Bác là tấm gương sáng cho con cháu, cho quê hương về tinh thần vượt khó, vươn lên trong lao động; về tinh thần học hỏi, sáng tạo trong tiếp cận với cái mới; về sự nhẫn nhịn, kiên trì trong bảo vệ sự thật, bảo vệ chân lý. Bác còn là một người rất yêu thơ, nhiều bài thơ của bác đã được xuất bản trong các ấn phẩm của Câu lạc bộ thơ “Hương Sắc Cao Lao”; caolaoha.com cũng đã đăng nhiều bài thơ của Bác.
Tưởng nhớ Bác, caolaoha.com xin giới thiệu 2 bài thơ xuất bản gần đây nhất của Bác in trong tập thơ Xuân Mậu Tuất 2018 của Câu lạc bộ Hương Sắc Cao Lao. Đây là cảm xúc của Bác trước những tình cảm thiêng liêng mà bà con Lào giành cho Việt Nam trong đó có Bác khi đưa nón của bà con quê nhà sang công trình thủy điện Xibanghieng, Lào tiêu thụ trong thời kỳ gian khổ nhất.
Cầu mong Bác siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.
TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT – MIÊN – LÀO
Đường qua nước bạn vui như tết
Một dãy non sông chảy ngút ngàn
Đôi bờ cây lá xanh xanh thẳm
Uốn khúc quanh quanh giữa núi đồi
Suối mát trong xanh rì rào chảy
Muôn hoa khoe sắc tỏa mùi hương
Cỏ cây chen lá, đá vấn vương
Phải chăng muôn hợp giữa đất trời
Sẳn có mệt lòng ta nghỉ chơi
Thả mình theo nước dưới nắng trời
Giũ đi mệt nhọc với bụi đời
Yến tiệc nơi đây, đâu hơn nữa!
Nhắn ai có dịp đến cùng chơi./.
ĐÊM NẰM NGHE TIẾNG SUỐI CA
Đêm nằm nghe tiếng suối ca
Tựa như dòng nước sông Đà-Xybănghiêng
Long lanh soi sáng trời đêm
Hay là ánh điện hai miền quê ta
Việt- Lào sông núi bao la
Đào, Mai cùng với hoa Chămpa rực trời
Các bạn thủy điện sông Đà ơi
Lại đây múa nước hát mời cùng em
Anh từ biển cả mới lên
Mà sao cảm thấy thân quen lạ thường
Khoác vai cùng bước trên đường
Vượt qua gian khổ xem thường nguy nan
Lửa cao mới biết tuổi vàng
Chung lưng chiến đấu rõ ràng keo sơn
Cùng chung một dãy Trường Sơn
Như hình với bóng máu xương dính liền
Giờ đây chân cứng đá mềm
Việt- Lào chung sức dựng lên cơ đồ
Vững tin lời dạy Bác Hồ
Có điện có nước ấm no muôn đời
Sử sách ghi lại sáng ngời
Việt Lào hai nước ngàn đời thủy chung
Sông Đà cùng với Xybănghiêng
Guồng quay điện sáng hai bên Việt- Lào
Nào múa lên đi hát lên đi nào
Niềm vui sáng rực trời cao ấm tình
Cùng ăn cơm tẻ quê mình
Chung tùym cơm nếp bạn mình dẻo thơm
Núi cao sông rộng đường trơn
Nghe dòng nước chảy tựa đờn bên tai
Ô kìa cô gái nhà ai
Miệng cười tủm tỉm như hoa mai đón chào
Mắt long lanh tiếng ngọt ngào
Bất đồng ngôn ngữ mà sao ấm tình
Dù cho day dứt lòng mình
Gặp nhau xin nhớ nghĩa tình nước non
Dù cho sông cạn đá mòn
Tình riêng gác lại để còn nghĩa chung
Trường Sơn rợp bóng bách tùng
Việt - Lào hai nước nguyện cùng keo sơn