Chùm thơ của O Nguyễn Thị Dưu

19:58 - 27/03/2016

Đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao, tập II, do Nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2015

O Nguyễn Thị Dưu, sinh năm 1954 tại Mỹ Trạch, Bố Trạch, hiện trú tại Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình; là giáo viên THCS đã nghỉ hưu. Huy chương vì sự nghiệp giáo dục.

Thơ in chung: Hương Sắc Cao Lao, tuyển tập 2, NXB Thuận Hóa

 

           Mừng xuân

 

      Xuân về gửi tặng bài ca

Chúc Câu lạc bộ thơ nhà thêm xuân

      Hương sắc tỏa ngát bội phần

Vườn ươm trí tuệ muôn lần đơm hoa.

 

      Dõi theo những tháng năm qua

Bạn Thơ khắp ngã chung hòa niềm vui

      Đông - Tây - Kim - Cổ rạng ngời

Cùng nhau vun đắp xây đời ngát xanh

 

      Nồng say tỏa ngát hương xuân

Sắc hồng tươi thắm yến oanh tìm về

      Ân trong bến cũ hồn quê

“Tiếng thu” neo đậu sao khuê giữa đời

 

      Cháu con tiếp bước theo Người

Tu đức rèn trí đời đời không quên

      Xứng danh các bậc Tiên hiền

Ngày xuân vui chuyện mọi miền gần xa.

 

      Thay cho bầu rượu chén trà

Lời thơ mộc mạc đượm đà hương quê.

 

Ngẫm

 

      Ta về sống giữa đời thường

Mà sao canh cánh trống trường thân quen

      Vẳng nghe gà gáy bên hiên

Giật mình cứ tưởng đến phiên đổi giờ.

 

      Yêu từng con chữ câu thơ

Lật trang giáo án ngẩn ngơ trong lòng

      Giữa đời chèo chống bão dông

Con đò đưa khách giữa dòng sông thương

 

      Tháng năm bạn với mái trường

Bay bay bụi phấn vấn vương bao tình

      Cuộc đời sao lắm thác ghềnh

Xót xa cũng bởi đồng tiền lên ngôi.

 

      Xa rồi một thuở người ơi

Neo trong sâu thẳm một thời để yêu

      Liêu xiêu bóng ngã về chiều

Ngẫm nghe thế sự - bao điều nông, sâu.

                                  

       

         Khúc tiễn đưa

 

Bản hùng ca tiễn Người ra trận

Tạc tượng đài khúc khải hoàn ca

Giữa sắc - không xé nát lòng ta

Quy luật muôn đời ai dễ đổi thay.

 

Dẫu biết rằng sẽ có một ngày

Trái tim lớn phải thôi ngưng nghỉ

Triệu muôn người quặn đau trần thế

Đất trời nhòa lệ tiễn đưa Người.

 

Trận cuối rồi - không tiếng bom rơi

Đấng anh linh - tiên hiền đón Bác

Đại tướng đã về miền cực lạc

Vòng tay êm - Đất mẹ Vũng Chùa.

Tác giả : Nguyễn Thị Dưu

Bình luận

Bài viết liên quan

Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều
Nỗi nhớ mùa xa

Video clip