Chùm thơ đầu xuân của anh Lê Chiêu Chúc
09:30 - 10/02/2019
Giới thiệu chùm thơ đầu xuân 8 bài của anh Lê Chiêu Chúc mới sang tác trong thời gian gần đây
HỌ TỘC LÊ CHIÊU
Lê Chiêu Tộc Họ rọi muôn phương
Cháu chắt thêm danh sáng Tổ đường
Họ tộc ngàn đời luôn giữ nếp
Nhánh Chi hậu thế vẫn noi gương
Con Hồng cháu Lạc liên kết nối
Gia Phả keo sơn đỗi khiêm nhường
Giữ đạo gia phong ngời đất nước
Chung lòng góp sức rạng quê hương.
12/2018.
LUẬN NĂM HỢI
Năm mới luận bàn tí tẻo teo
Kỷ Hợi xuân về gọi năm heo
Luôn mồm eng éc khi đang đói
Phình bụng no nê lại nằm khèo
Lúc nhỏ thích ăn chơi ngủ kỹ
Lớn lên thương lái đã đến kèo
Thương đời số kiếp sao đoạn thọ
Mủi lòng mệnh số tí tẻo teo.
02/01/2019.
LẨY KIỀU ĐẦU NĂM
Đầu xuân xin lẫy một câu Kiều
Thế sự năm nay sẽ đổi chiều
Khốc liệt thương trường càng vững tiến
Dân tình thế thái gió trăng xiêu
Đồng tâm xã hội đoàn kết lại
Tư túi tham ô sẽ triệt tiêu
Đất nước hòa bình dân ơn Đảng
Hương thơm một nén tạ nàng Kiều.
03/01/2019.
TIỄN BIỆT
Tiễn Mậu Tuất đi Kỷ Hợi về
Nắng xuân dàn trãi khắp thôn quê
Heo may nhói buốt lòng thi hữu
Đường thi thắp sáng dạ say mê
Bồi hồi gặp lại người tri kỷ
Quyến luyến tìm nhau một lối về
Đất mẹ miên trường Linh Giang ấy
Đã bừng tỉnh dậy giữa hồn quê.
29/12/2019.
GIẾNG KHƠI
Đầu làng em chỉ một mình thôi
Bao đời thiên hạ gọi giếng khơi
Sáng sớm tới khuya đâu khách vắng
Dù mưa hay nắng chẳng thảnh thơi
Đón cụ cao niên đời trẻ lại
Mừng cô thiếu nữ nét xinh tươi
Rũ bụi trần gian xây mộng đẹp
Mát mặt chinh phụ chốn bồng lai.
11/2018.
VẤN VƯƠNG
Nhìn em chải tóc buổi ban mai
Ngọn gió heo may cuộn tóc mây
Bất chợt xiêu lòng lay xao xuyến
Bần thần dạ mộng dội ngất ngây
Vô tâm trách kẻ đa mang ấy
Để khổ tình này đã trót say
Trút hận tâm tư buồn ảo não
Dìm sầu nỗi nhớ chốn trần ai.
10/2018.
PHẢI TIỄN ĐƯA NHAU
Thời gian chầm chậm cứ theo kỳ
Thôi đành phải tiễn khuyển ra đi
Nhớ thương đau khổ đành cam chịu
Vui mừng hoan hỷ đón Trư về
Chắc chắn năm nay nhiều đổi mới
Đúng đường đúng lối thế mà đi
Hết lũ quan tham phường hại nước
Không còn chức tước với phong bì.
30/1/2019.
HỒI ỨC SÔNG QUÊ
Đông về quảnh vắng dạ xôn xao
Lạnh lẻo thuyền ai ngược lối vào
Vọng tiếng kêu đò bờ Quảng Thuận
Chừng e bạn gọi bến Cao Lao
Người đi để lại lòng da diết
Kẻ ở nhìn theo dạ dâng trào
Hết đợi rồi mong ngày hội ngộ
Tâm tình cho thỏa nỗi ước ao.
12.2018