Chùm thơ tặng quê hương Hạ Trạch

11:53 - 26/09/2015

Chùm thơ tặng quê hương Hạ Trạch của thầy Cảnh Giang và bác Lưu Quý Dịch

             

 TRỞ VỀ MIỀN THƯƠNG NHỚ.

 Kính tặng Đảng bộ và trường THCS Hạ Trạch.

Cảnh Giang

 

Ta lại về một thời thuở bé

Thuở cấp 2 gắn bó mái trường

Ba năm trời biết  mấy yêu thương

Bốn mươi năm rồi vẫn tươi nguyên kỷ niệm.

 

Như suối nhỏ luôn vươn về với biển

Như chim trời nâng cánh bay xa

Mảnh đất này vun xới vạn nhành hoa

Luyện bao tài năng gửi về muôn xứ sở.

 

Ôi! Mảnh đất nặng tình duyên nợ

Vất vã gian truân ngày hai buổi đi về

Cuốc bộ hơn mười cây số đường quê

Bấm bùn trơn bao lần vấp ngã.

 

Tuổi thơ ơi! Như cây đời xanh lá

Ta lớn khôn năm tháng trưởng thành

Trong mưa bom đạn lửa chiến tranh

Khi nhà cháy vẫn liều mình cứu bạn.

 

Mưa nắng bão giông luyện đời thêm dày dạn

Nhớ buổi đầu, trường lắm gian nan

Học trong nhà dân thiếu ghế thiếu bàn

Mỹ, Hạ, Bắc, Thanh cùng chung thầy chung lớp.

 

Hội tụ muôn nơi mà nghĩa tình hòa hợp

Bạn bè ơi! Giờ ở những phương nào ?

Thầy cũ về hưu bao nỗi khát khao

Mong trò trưởng thành, trường thêm lớn mạnh.

                    ***

Mười năm trời sau chim trời tung cánh

Lại trở về góp sức dựng quê hương

Bao bạn bè, học trò nhỏ thân thương

Cùng lăn lộn lo phong trào giáo dục.

 

Bên ngọn đèn,  bao đêm dài thao thức

Giáo án từng trang thầy vẫn miệt mài

Thầy giỏi, trò chăm gây dựng tương lai

Lá cờ đầu tiếng thơm bay xa mãi.

 

Ba mươi năm rồi,  hôm nay ngày gặp lại

Học trò xưa đủ lông cánh bay cao

Các em lớn khôn như sông nước dạt dào

Hòa khúc hát đất anh hùng lừng lẫy.

 

Hạ Trạch ơi! Nơi tình yêu khơi dậy

Quê Vợ nghèo nhưng trọn nghĩa trăm năm

Em đi rồi về nơi cõi xa xăm

Có biết anh về thay em - Một thời kỷ niệm.?

 

Thương nhớ lắm ! Ký ức về hiển hiện

Ngỡ như Em tung tăng vui bạn, vui thầy

Nơi quê nghèo, từng bước đổi thay

Trong thăm thẵm giọt lệ buồn sâu lắng...

                   

                            ***      

 Hơn bốn mươi năm!  thời gian đằng đẵng

Nơi một thời gắn bó tuổi thơ

Rèn luyện chí trai, qua tuổi dại khờ

Nay trở về tóc pha màu sương gió.

 

Ôi! Mảnh đất một đời ta gắn bó

Duyên nợ tuổi học trò, dạy học thuở xuân xanh

Ta sướng vui như chim đậu đất lành

Để cuối đời về chung lưng đấu cật.

 

Thương con sông đêm ngày dào dạt

Khúc hát đổi đời, đất nước xanh tươi

Lớp trẻ hôm nay vui rộn tiếng cười

Bao thế hệ chung tay, cùng xây trường lớn mạnh.

 

Mảnh đất địa linh cho ta lòng kiêu hảnh

Các em lớn khôn bay khắp muôn phương

Như ngày xưa ta gắn bó mái trường

Cùng thế hệ hôm nay xây quê hương giàu đẹp.

 

Vang vọng mãi lời ông cha tha thiết

Truyền thống anh hùng làng Hạ xứng danh

" Tiếng thu" Lưu Trọng Lư sáng mãi với trời xanh

Tướng Lê Tri - Hà Nội - Mười hai ngày đêm bão lửa.

 

Bao thế hệ Ông Cha góp sức người, sức của

Cho Tổ quốc hòa bình đất nước tự do

Cho chúng ta vững bước dưới bóng cờ

Thời đại mới một kỷ nguyên trí tuệ.

 

Chào các thầy cô! Những gái trai dâu rể

Đã một thời thức dây một vùng quê

Tiếp bước cha anh dẫu vất vã bộn bề

Thêm gắn bó càng chăm lo xây dựng.

 

Một ngày không xa - Nhà cao tầng sừng sững

Hướng về sông Gianh, nơi ghi dấu một thời

Ước một ngày bè bạn muon nơi

Về hội tụ vui đón ngày Hội lớn.

 

Hạ Trạch ơi! Một vườn Xuân mơn mỡn

Tô thắm mái trường,  làm giàu đẹp quê hương

Ta trở về , nơi nỗi nhớ niềm thương

Mang truyền thống Đất Thiêng - Trường đi lên mãi mãi.

 

Bài thơ đọc trong ngày khai giảng năm học 2003 - 2004

Khi mới về làm hiệu trưởng trường THCS Hạ Trạch

  1/9/2003

 

 

 

 VỀ LÀNG HẠ

Cảnh Giang

 

Anh về quê em làng Hạ mến yêu

Thăm thành Cao Lao một thời trận mạc(1)

Nơi xưa nghĩa quân phò vua đánh giặc (2)

Người đưa đò qua đạn réo bom rơi. (3)

 

Dưới bóng tre làng thương lắm em ơi!

Mái trường xưa chúng mình đến lớp

Nhà thờ Họ, Đình Làng gieo mơ ước

Dưới hầm sâu mang nặng nghĩa quê hương.

 

Mẹ cha mình một nắng hai sương

Cửa Nghè, Vực Sanh xanh dòng nước mát

Soi bóng ngàn xưa lúa xanh dào dạt

Rừng thông reo Ba Trại điệp trùng.

 

Nặng tình quê thương nhớ vô cùng

Bao người đi xa, bao người nằm lại

Cho mảnh đất quê anh hùng thắm mãi

Làng Hạ hôm nay đổi mới từng ngày.

 

Trường cao tầng lộng gió cờ bay

Các em hát vang bài ca lịch sử

Tên tuổi chiến công một thời quá khứ

Đất địa linh vọng mãi muôn đời.

 

Dòng sông Gianh ru hát bao lời

Xao xuyến bâng khuâng nỗi niềm đất nước

Bao khát vọng ước mơ phía trước

Hạ Trạch ơi! Quê Mẹ anh hùng.

 

                                    11 -2004,

 

(1); Thành Khu túc dấu tích thời Chăm Pa.

(2); Tướng Lê Mô Khởi cùng nghĩa quân phò Vua đánh giặc Pháp.

(3); Anh hùng LLVTND, Nguyễn Văn Tương người lái đòchở quân  qua sông Gianh những năm đánh Mỹ.

 

 

LÀNG CAO LAO

Lưu Quý Dịch

 

Giếng nước Đình làng đẹp biết bao

Địa  linh nhân kiệt đáng tự hào

Văn võ giỏi tài ai cũng biết

Muôn người mến mộ đất Cao Lao.

 

 

DÂN LÀNG

Lưu Quý Dịch

 

Kỳ Sơn ơi! Tiếng thông reo

Linh Giang sóng đẩy mái chèo sang ngang

Bây giờ cuộc sống giàu sang

Nhà cao cửa rộng khang trang cả rồi

 

Đàng Dưới, đàng Giữa, đàng Côi

Làm ăn kinh tế nụ cười thảnh thơi

Bửa ni  mưa nắng gặp thời

Dân làng khá giả cuộc đời ấm no.

 

 

QUÊ MẸ ĐÓN ANH HÙNG

Lưu Quý Dịch

 

 Quê mẹ hôm nay đón anh hùng

 Một thời đánh giặc chí kiên trung

Thủy chung gìn giữ tình đoàn kết

Mảnh đất thiêng liêng đẹp vô cùng.

 

Xã Hạ Trạch đón Anh hùng LLVTND ngày 17-8-1996

 

 

 CHÙA LÀNG NƠI XA XỨ

Lưu Quý Dịch

 

Cao Lao hai tiếng thân thương

Đi đâu cũng nhớ quê hương của mình

Quê cha quê mẹ nơi sinh

Sài Gòn lưu lại ấm tình cháu con

Làm ăn sinh sống vẹn tròn

Trùng tu chùa đẹp vàng son vững bền

Trang nghiêm thanh tịnh khó quên

Đạo pháp gìn giữ bề trên vui lòng

Bây giờ chùa đã làm xong

Cháu con phấn khởi một lòng với quê.

 

Khánh thành 1/1 Canh Thìn ( 26/11/2000) tại ấp Gò Dừa- Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Tác giả : Cảnh Giang và Lưu Quý Dịch

Bình luận

Bài viết liên quan

Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều
Nỗi nhớ mùa xa

Video clip