Chùm thơ về quê hương
22:38 - 09/09/2016
Chùm thơ về quê hương của các anh Đặng Văn Quang và Lê Quang Quý
TÌM LẠI BẾN QUÊ
Thơ: Đặng Văn Quang
Tôi lại về đây ơi bến quê
Tháng năm khắc khoải hẹn ngày về
Con đò bến cũ xưa mong đợi
Thoảng nhớ ai kia một lời thề.
Nước vẫn trôi xuôi hỡi nước ơi?
Bình minh lại thức phía chân trời
Dòng đời chảy mãi nơi vô định
Hỡi bóng người xưa ở đâu rồi?
Tôi mãi tìm em trong cõi trần
Ngược xuôi, non biển, chốn quanh quanh
Mệt nhoài năm tháng về đây nghỉ
Bên bến sông mờ kỹ niệm xanh.
Nước chảy mây trôi nắng lên rồi
Khi mờ, khi tỏ bóng thuyền trôi
Cầu kia đã nối đôi bờ đó
Sao kỷ niệm mình mãi chia đôi.
Thương chi thương lắm Hạ trạch ơi
Linh Giang, núi Đệ níu hồn người
Neo cả tình ta vào dĩ vãng
Day dứt trong ta bến quê đời.
BẾN QUÊ
Thơ: Lê Quang Quý
Chiều nay bên bến sông quê
Bâng khuâng nhớ về một cõi
Một thời tuổi thơ nông nổi
Một thời để nhớ để thương
Nơi xưa chăn bò đuổi bắt
Sáo diều vẳng tiếng triền đê
Chiều buông gió nồm mát rượi
Lưng trần thảm cỏ quên về
Bến sông chờ con nước xuống
Theo cha nơm cá bên cồn
Dấu xưa bước mòn lối nhỏ
Tháng ngày ta một lớn khôn
Bến xưa xa người" năm ấy"
Tuổi xuân hoài bão mộng mơ
Thế thời bút nghiên đành gác
Buồm căng không hẹn bến bờ
Bạc đầu nay về bến cũ
Sông nay cầu nối đôi bờ
Dấu xưa tìm trong nỗi nhớ
Khắc tâm mãi chẳng phai mờ.
HẠ TRẠCH
Thơ: Đỗ Hoa Phượng
Thương chi thương lắm Hạ trạch ơi
Người cũ, bến xưa đã xa rồi
Day dứt mộng mị chi thêm khổ
Bến hẹn, tình xưa ghi dấu đời.
Ôi quê ta đó những ngày xưa
Biết nhớ biết thương, mấy cho vừa
Hỡi người xưa ơi, năng ghé lại
Cho lòng em ấm những chiều mưa.
Dòng nước Linh Giang vẫn trôi xuôi
Thông vẫn Vi vu ở trên đồi
Sen vẫn nở hồng hồ giếng Kiệt
Cò liệng Cồn cui sớm mai này.
Hỡi ai xa rồi có biết chăng
Hai mươi lối xóm vẫn thẳng hàng
Cửa nghè, Vực sanh nước vẫn chảy
Lều Cù, Đá bạc nắng đổ vàng.