Chùm thơ xuân của ạnh Lê Chiêu Huân
17:55 - 03/05/2016
Giới thiệu chùm thơ xuân mới sáng tác gần đây của anh Lê Chiêu Huân
SẮC XUÂN
Tháng Giêng rớt lại chút đông
Hiu hiu ngọn gió chạnh lòng nhớ ai
Hương xuân tỏ lối ban mai
Đó đây khúc hát càng say đẫm tình
Lắng nghe cây cỏ hồi sinh
Vui mùa trẩy hội chúng mình sánh đôi
Én đồng sải cánh chuyền thoi
Dệt niềm xuân giữa nền trời trong xanh
Lời ru muôn thưở ngọt lành
Xóa bao năm tháng chiến tranh đói nghèo
Còn đò cập bến buông neo
Cánh cò chở nắng bay theo chiều về
Gió đùa ríu rít bờ tre
Vui cùng cây lúa tràn trề cơn mưa
Đất quê trổ lộc quanh mùa
Nụ mầm kết tụ đợi chờ xuân nay
Tháng Giêng còn chút heo may
Đã nghe xuân dậy ngất ngây men nồng.
MƯA XUÂN
Mưa xuân rây rắc bừng hương dậy
Êm ả bồng bềnh mái tóc bay
Ô hay! Trời đã dâng hoa phấn
Nhuộm trắng tóc em tựa áng mây
Áo em
Dài mượt
Bay theo trong gió
Bụi mưa vương vấn giọt đan cài
Đường xuân
Rộn rã ngời chân bước
Trăng rộ buông neo níu kéo người.
NÉT XUÂN
Muôn người rạo rực đón xuân sang
Mừng xuân ơn Đảng tạc ghi lòng
Hoa nở muôn nơi thơm hương Tết
Đường rộng thênh thang đẹp bản làng
Én lượn thung thắng đồng xanh mượt
Cành biếc tưng bừng trổ lộc non
Đất ủ mầm gieo bao hạt giống
Hẹn người gặt hái những mùa thơm
Tiếng trống đình làng thong thả điểm
Gọi người vào hôi giữa mùa vui
Điệu hò khoan nhặt về đúng hẹn
Bao gương mặt xuân – nét dịu hiền.
LỄ HỘI CỒN CUI
Thấp thoáng bóng người xưa
Những cánh chim phiêu bạt
Xơ xác qua nắng mưa
Đơn côi trong gió cát
Qua một thời loạn lạc
Nếm trải bao đắng cay
Chiến tranh và đói khát
Linh hồn cũng hao gầy
Hội lễ mời về đây
Đạm bạc quanh mâm cỗ
Hoa quả kính dâng bày
Tỏa hương trầm trong gió
Cõi thiêng thẳm sâu đó
Xin thấu tỏ lời mời
Hội tụ giữa Cồn Cui
Tiết Thanh Minh tế lễ
Trống chiêng ngân rộn rã
Đất trời liền bên nhau
Lời trái tim bày tỏ
Cầu mong sự nhiệm màu.