Chùm thơ xuân
08:19 - 24/01/2019
Giới thiệu chùm thơ xuân do anh Nguyễn Hữu Đức sưu tầm từ những cảm xúc bất chợt của con em làng Cao Lao Hạ đăng trên các Facebook cá nhân
Lời anh Nguyễn Hữu Đức: Quê hương ơi!.. vơi cạn lại đầy. Thật đúng là như vậy! Vì sự nghiệp, vì cuộc sống mưu sinh nên dù có đi bất cứ nơi đâu, làm công việc gì! Đôi lúc vì điều kiện nào đó hoặc cũng có những lúc ta mãi mê bươn chải cuộc sống mà tình cảm Quê hương có phần vơi bớt… Nhưng rồi mỗi khi xuân đến, đêm về hay nghe tin bão đến lòng lại quặn thắt da diết nhớ quê.
Ngóng xuân
Lê Quang Quý
(Tặng các ông bố, bà mẹ có con cháu ở xa)
Mỗi bận xuân kề chạm trước sân
Đào, Mai hé nụ đợi trên cành
Ngóng đàn chim nhỏ xa muôn nẻo
Chiều muộn bay về tổ đón xuân
Bởi độ xuân qua tựa áng vân
Nên lòng chộn rộn sợ ai giành
Vẳng nghe ríu rít xa đầu ngõ
Đã thấy đất trời ngập sắc xuân./.
Khai bút
Lưu Minh Hải
1.
Đào mai bung nụ đón khí xuân
thiếu nữ bên hiên phơi phới tình,
quân tử tỉnh say - men trừ tịch
ngước nhìn qua cửa, ngắm nàng xuân!
2.
Xuân về bên thềm cửa
bước qua ngày gió đông,
kẻ độc hành ngồi nhẩm
đếm xuân...đã bao lần!
3.
Sớm bước ra đường dạo chơi
xuân về tràn căng cúc áo,
chợt thấy hồn thay áo mới
mở lòng hứng đầy tình xuân!
Bóng quê
Nguyễn Danh Vân
Nhìn ai nuối tiếc điệp trùng khơi,
Nhớ tháng ngày trôi khói lửa rơi !
Thiếu nữ hồn quê sao mới mọc,
Bao chàng phố thị ước mong rời.
Miên man sáng gọi bình minh tới,
Thấp thoáng chiều về bóng mẹ ngơi !
Núi biếc in hình con xóm nhỏ,
Linh Giang sóng gọi nối mây trời !
Bờ dậu thưa
Nguyễn Hữu Đức
Bờ dậu thưa, lùm tre xưa còn đó
Lưng mẹ còng giờ đã xa vời xa
Nhớ khi xưa những dịp về nhà
Từ ngoài ngõ đã kêu mạ ơi mạ
Để bây giờ không biết mạ nơi nao
Cứ mỗi dịp xuân về tết lại đến
Bờ dậu xưa thiếu bóng lưng mẹ còng
Là mỗi bận đôi dòng ngọc nhỏ lệ
Mẹ ơi mẹ bờ dậu xưa còn đó
Khóm tre già vẫn xao xác rì rào
Mà hy vọng phép thần tiên còn mẹ
Bờ dậu thưa lại in bóng mẹ tôi.