Cổ tích Vực Sanh

17:07 - 19/09/2018

Thơ của anh Lưu Bá Minh

 


CÓ KHÔNG...EM VỀ IN DẤU NHỮNG NÀNG - TIÊN

 

Ai hát trong veo, đỉnh Lều Cù
Chả phải xa rồi, tình Thiên Thu
Để lại chiều vàng, thu trong lá
Gửi sầu lẻ bóng tiếng chim Cu

 

Còn đâu tình cha thời chiến khu
Lạnh lẽo mình Em với trăng lu
Thẹn nước vực Sanh buồn in bóng
Chép (*) ngáp quên nhởn bọt trăng thu

 

Còn thương? Em hãy cứ về đi
Nếp, cau nhử Chép ngại ngần chi
Chép nào tung tưởi cùng trăng gió
Để tình cùng Em ....khúc lâm ly

 

Chuyện kể ngày xưa đền Vực Sanh
Tiên trời giáng trần say Yến Oanh
Nho Sinh chấm cọ mực tàu chép
Khúc hát  Tiên về nhớ chàng Sanh.(**)

 

(*) Cá chép vực Sanh ăn lúa "nếp bạc" là loại cá ngon nổi tiếng. ...
(**) Hồ Vực Sanh

 

Tác giả : Lưu Bá Minh

Bình luận

Bài viết liên quan

Làng tôi
Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình

Video clip