Đôi lời tâm sự với các thành viên xóm 12
10:18 - 02/01/2023
Hoạt động của nhóm Facebook XÓM 12 trong năm 2022 qua đôi lời tâm sự của anh Đặng Văn Quang, người sáng lập ra nhóm
Trang mạng XÓM 12 HẠ TRẠCH ra đời hơn một năm, đã thu hút 184 Thành viên, một con số khá ấn tượng. Năm qua, một năm bà con ta thoát khỏi dịch dã, thật vui mừng, tiếng cười lại giòn tan, các đôi Uyên ương lại dập dìu cưới hỏi, trang mạng của ta lại có hình đẹp, có thơ hay.
Phải nói rằng, những ai đi xa luôn ngóng về quê cha đất tổ, những ai ở lại luôn giữ gìn nét đẹp hồn quê. Trang xóm 12 đã kết nối kẻ ở người đi đầy quyến luyến.
Đời người khi đã đủ cơm, ấm áo, ta lại tìm, kiến tạo những nguồn vui, bởi cuộc đời thật vô thường và tạm bợ.
Trang xóm 12 đã là một điều như vậy.
Năm qua, bà con trong xóm và ngoài xóm đã đọc đã bình, đã đăng những bức hình thân thương lên trang mạng.
Đâu rồi Lưu Bá Minh tiên sinh của xóm đã có những lời thơ day dứt hồn quê, rặt chất kẻ Hạ.
Phan Văn Hà, nhà ở nơi CÂY NGÔ ĐỒNG ĐẦU NGÕ có những vần thơ đầy thương nhớ hồn quê.
Nơi xóm nhỏ quê nhà có nhà thơ Nguyễn Thu với những vần thơ giàu cảm xúc và đầy lòng trắc ẩn, đọc rồi ai cũng thấy ngẩn ngơ.
Cô giáo dạy văn Lê Thiết ứng khẩu xuất thơ nhanh như điện, nhất là thơ mang âm sắc quê miềng…
Thật là thiếu sót, nếu không nhắc đến cô giáo Đoàn Sâm (phu nhân của Đại tá Tuấn) có thơ hay được đăng trên trang caolaoha.com, mà không thấy đăng trên trang xóm. Thơ của cô đầy ắp tình cảm cô trò, nhớ những ngày họp lớp xa xưa .v.v.
Gần đây có chị Lưu Thị Nguyệt (xóm 10, định cư ở Hoàn Lão) vào tương tác trên trang bằng những vần thơ hay, giàu cảm xúc.
Chú Lê Văn Phương (Nik Rừng hoang cao lao hạ) một tài thơ trẻ, có những bài thơ rất hay, rất chắc tay, nhất là viết về quê hương, về tình yêu, tình bạn.
Năm tới, kính mong mọi người tiếp tục đăng bài, bình luận, đăng ảnh, kể những câu chuyện về những kỷ niệm khó quên… Để trang thực sự là một địa chỉ ta tìm về quê mẹ , để trải lòng giao lưu chia sẻ, để mọi người được tiếp thêm năng lượng sống.
Năm mới 2023 xin được kính chúc mọi người sức khỏe, vui vẻ và có nhiều thành công.
Và cũng xin đăng lại bài thơ Tuyên ngôn của xóm:
XÓM MƯỜI HAI TÔI.
Dù ai đi ngược về xuôi
Hãy luôn nhớ xóm mười hai tìm về
Từ đường Bản, tới đường đê
Bến đò ngó chợ, ngóng về Cù Sơn
Dù cho chớp bể mưa nguồn
Nẻo về nguồn cội vui buồn xóm tôi
Xóm mười hai thương mến ơi!
Tuổi thơ gửi trọn muôn lời nhớ thương
Đâu rồi cái buổi tắm mương
Trèo bàng nhà Họ, tắm truồng Vực Sanh
Mò tôm cào trạng cửa Gianh
Chặt rào trộ Mợng, bứt tranh cửa trùa
Rủ nhau gánh nước giữa trưa
Tắt qua Bàu Mật đúng vừa xóm tôi…
Xa quê xin có mấy lời
Kết liên bè bạn một thời nhớ thương
Xóm tôi nay rộng con đường
Điện bừng khắp ngõ tỏ tường lối quê
Từ nay trên lối đi về
Cổng chào sừng sững, lời thề quyết xây
Nông thôn đổi mới là đây
Khang trang hiện đại… chung tay xóm mình.
Đặng Văn Quang
.
Anh Đặng Văn Quang, người lập nhóm facebook "XÓM 12"