Gia đình Lê Thi Nữ cần sự giúp đỡ

21:01 - 14/03/2018

Thông tin về gia đình chị Lê Thi Nữ ở xóm 3, xã Hạ Trạch hiện đang quá khó khăn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng

 

Túp lều chỉ hơn 10m2 bằng tre và gỗ bạch đàn xiêu vẹo lợp brô xi măng đen xám, xung quanh nhà che chắn bằng những miếng vải bạt quảng cáo nhàu nát…là nơi tá túc của 3 mẹ con chị Lê Thị Nữ thôn 3 xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Thấy có khách đến nhà, chị Nữ vội về với khuôn mặt hóc hác trong già hẳn so với tuổi 32. Nhà không có nổi một chiếc ghế nhựa để mời khách ngồi ngoài chiếc chiếu rách trải trên tấm sạp công vênh. Kéo tay áo lau mồ hôi còn đọng trên gò má đen sạm, chị Nữ ái ngại, nước mắt chảy dài khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình…


Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhưng 4 anh em chị Lê Thị Nữ luôn được sống trong tình yêu thương của bà con, làng xóm. Những năm đó, chính quyền địa phương đã trợ giúp xây căn nhà tình nghĩa, tuy chỉ gần 30m2 nhà cấp bốn nhưng cũng tạm đủ cho 4 anh em mồ côi có chốn nương thân. Lớn lên mỗi người một đường mưu sinh kiếm sống. Anh cả Lê Quang Huy vào tận Tây Nguyên làm thuê cuốc mướn, chị Lê Thị Nữ cùng các cậu ở lại quê nhà rồi xây dựng gia đình. Sống ở Tây Nguyên được ít năm, anh Huy lại quay về trong căn nhà tình nghĩa trước đây nay đã xuống cấp do bão lụt thiên tai. Dù đã chịu khó thức khuya dậy sớm, một nắng hai sương, làm thuê đủ việc nhưng nghèo túng vẫn bám riết lấy họ. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Chính quyền, Mặt trận địa phương cùng với bà con lối xóm hết lòng giúp đỡ nhưng do sức khỏe yếu, chồng bỏ đi xa, con nhỏ nên cuộc sống đã khó lại càng khó hơn. “Sau khi chồng bỏ đi, mẹ con chị Nữ bồng bế nhau về dựng lều ở tại góc vườn của anh trai trong khi anh Huy cũng bị bệnh tật ,vợ và 2 đứa con nhỏ bỏ về quê ngoại sinh sống để lại đứa con 10 tuổi học lớp 2 đã bỏ học 2 năm nay”, anh Hải người hàng xóm tâm sự.



Trong phòng ngủ gió lùa bốn phía không có nổi một thứ đồ dùng gì đáng giá ngoài tấm chăn chiên nhàu nát trên sạp gường, vài cái nồi nhôm và những chiếc bát ăn sứt mẽ chổng chơ trong bếp củi đen ngòm được bao che bằng tấm bạt xanh ám khói. Bác Nguyễn Hồng Thuy, Bí thư Chi bộ thôn 3 cho biết: “Hiện tại, gia đình chị Nữ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Mặc dù chính quyền địa phương, bà con lối xóm đã hết lòng giúp đỡ tuy nhiên thôn 3 cũng như địa phương còn nghèo nên lực bất đồng tâm. Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, chính quyền địa phương mong nhận được sự quan tâm của các nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội giúp đỡ gia đình chị Lê Thị Nữ cũng như gia đình anh Lê Quang Huy vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống”.


Trước hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đến cùng cực của gia đình chị Nữ cũng như gia đình anh Huy, chúng tôi không khỏi chệnh lòng. Hy vọng, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, gia đình chị Lê Thị Nữ sớm nhận được sự sẽ chia của cộng đồng từng bước ổn định đời sống, cháu Lê Quang Vũ con trai anh Lê Quang Huy sớm được đến trường.

 

 

Nơi ngủ của gia đình chị Lê Thị Nữ

Bếp của gia đình chị Lê Thị Nữ

 

Anh Lê Chiêu Phùng đến thăm gia đình

Tác giả : Lê Chiêu Phùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Anh Phan Hồng Minh tặng quà cho học sinh quê hương
Anh Lưu Đức Khương và bạn bè tặng quà cho người nghèo
Tấm lòng của mệ Lưu Thị Thanh Sơn
Thông báo tin buồn
Thông báo tin buồn

Video clip