Khởi đầu
06:24 - 19/01/2011
Rút từ tập thơ Đình Làng dấu ấn thời gian, tập I do câu lạc bộ thơ "Hương sắc Cao Lao" ấn hành năm 2008
Cao Lao ngày ấy đầu tiên
Ông Lê, Lưu, Nguyễn dựng nên cơ đồ
Có sông có núi có hồ
Canh nông phát triển lúa vô đầy nhà
Làm ăn tấn tới khá ra
Sinh con đẻ cháu nhà nhà đông vui
Hàng năm thêm ruộng thêm người
Thành làng, thành bản hai mươi xóm nhà
Đời sau hậu thế nghĩ ra
Công ơn tiên tổ ai mà dám quên
Lập đình thờ phụng bề trên
Thành Hoàng là vị đầu tiên của làng
Hàng năm cúng tế đường hoàng
Được Ngài phù hộ cả làng bình yên
Thăng quan tiến chức đi lên
Toàn gia yên ổn sớm hôm vẹn tròn
Giặc càn làng mạc núi non
Đình làng tan biến chẳng còn cái chi
Trúc lên đổ xuống tức thì
Đất làng họ chiếm cũng vì răng đây
Tình hình rắc rối không hay
Tâm linh không nỡ hẹn rày hẹn mai
Đã bàn nên phải làm ngay
Lòng dân đã muốn đều tay sẽ thành
Nhắc nhau xin chớ ngại ngần
Thi đua đóng góp tinh thần nêu cao
Người người gom góp chung vào
Đền ơn đáp nghĩa ai nào dám quên
Lòng thành kính tổ bề trên
Phải bằng hành động không nên nói nhiều ./.
Bình luận
Bài viết liên quan
Hoàn thành lát gạch sân Đình làng Cao Lao HạBộ hồ sơ công trình lát sân Đình làng Cao Lao Hạ
Thư kêu gọi ủng hộ kinh phí lát gạch sân Đình và tôn tạo một số hạng mục Đình làng
Danh sách dâng hương tại lễ cúng Thành Hoàng làng năm 2022
Chương trình chuẩn bị cho lễ cúng Thành Hoàng Làng