Khúc hát tuần tra

10:29 - 19/08/2015

Thơ của tác giả Lê Quang Nhân trên báo Quảng Bình số 7830 ra ngày 13 tháng 8 năm 2015.

 

Lời giới thiệu của anh Lê Chiêu Phùng: Tôi muốn viết nhiều về những người con làng Hạ quê tôi; mảnh đất “Địa linh nhân kiệt, hào khí núi sông, miền đất rồng cuộn hổ ngồi” với những địa danh nổi tiếng: Ba Trại, Vực Sanh, Cửa Nghè, Đồng Phố- Mũi Bần, Mũi Đớ, Hói Hạ, Phà Gianh, Đình làng sừng sững uy nghiêm…đã sinh ra, nuôi dưỡng và chắp cánh cho biết bao thế hệ nhà thơ, nhà văn với những tác phẩm được bạn đọc yêu mến. Và thật khiếm khuyết trong số đó mà không nhắc đến Thượng tá Lê Quang Nhân.

 

Cách đây không lâu, tập thơ đầu tay của Lê Quang Nhân “trình làng” do nhà xuất bản Thuận Hóa” ấn hành và đã được Lê Chiêu Phùng bình trên trang báo làng Hạ. Trong hàng chục bài thơ hay đó, có bài “Khúc hát tuần tra” ngợi ca những người đồng đội, những cán bộ, chiến sỹ Công an, trong gian khổ hy sinh vẫn luôn giữ vững niềm tin với Đảng, với nhân dân.

 

Và hôm nay, dù đã được Đảng, Nhà nước cho nghĩ hưu theo chế độ, nhưng anh vẫn đau đáu nhớ về ngành Công an, nơi mà anh đã từng gắn bó suốt thời gian công tác của mình với đầy ắp kỷ niệm.

 

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945- 19/8/2015), một lần nữa bài thơ “Khúc hát tuần tra” trong tập thơ “Khúc hát tuần tra” của Thượng tá Lê Quang Nhân lại được trang trọng đăng tải trên tờ báo Quảng Bình số Đặc biệt chào mừng ngày Truyền thống của lực lượng Công an Anh hùng.

 

Xin trân trọng giới thiệu bài thơ “Khúc hát tuần tra” của tác giả Lê Quang Nhân trên báo Quảng Bình số 7830 ra ngày 13 tháng 8 năm 2015.

 

Tác giả : Lê Chiêu Phùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều
Nỗi nhớ mùa xa

Video clip