Một thời kỷ niệm

19:07 - 16/05/2018

Thơ của Lưu Minh Hải


Thu vàng rồi sẽ hết rơi,
Mưa Huế rồi cũng xa vời thôi em!
Chiều nào chúng mình mới quen
Cùng đi trên lối cỏ mềm nên thơ?

 

Rồi như một sự tình cờ
Vô tình chợt nẩy vần thơ…tình đầu!
Huế mùa mưa - những âu sầu,
Mưa như nước mắt lần đầu chia ly!

 

Cùng nhau qua mấy mùa thi,
Thời gian thấm thoắt, một đi không về.
Em về xin giữ lời thề,
Bên nhau những lúc đê mê, ngọt ngào!

 

Mùa sau sẽ chẳng còn nhau
Công viên, ghế đá - nhớ nhau khóc thầm!
Con sông tấu khúc nhạc trầm,
Đường về Vĩ Dạ ướt đầm mưa rơi!

 

Cà phê quán cóc một thời,
Lang thang khắp phố, những ngày cùng nhau.
Nhiều đêm thức trắng canh thâu,
Mơ về viễn ảnh ngày sau ngọt ngào.

 

Giờ đây phượng vĩ, ve sầu
Vô tình báo sắp xa nhau mất rồi!
Hạ cuối…khép lại một thời,
Rồi đây ai sẽ nửa đời nhớ nhau?

Tác giả : Lưu Minh Hải

Bình luận

Bài viết liên quan

Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình
Hoàn thành một đoạn dự án nâng cấp đường quan

Video clip