Nhà máy chế biến bột cá ở Hạ Trạch

13:36 - 25/04/2012

Trăn trở của anh Lê Chiêu Phùng cũng là trăn trở của nhiều bà con quê hương về việc xây dựng nhà máy chế biến bột cá tại Hạ Trạch

 

 

 

Lời Ban biên tập

 

Góp ý cho quê hương là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người con Cao Lao Hạ ở quê nhà cũng như ở khắp mọi miền của tổ quốc và ở nước ngoài. Sự phát triển không ngừng của quê hương Hạ Trạch luôn gắn liền với những đóng góp ý kiến tâm huyết của đông đảo bà con trong nhiều công việc cho các cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các tổ chức Đoàn thể của xã.

 

Trong những năm gần đây, bộ mặt quê hương Hạ Trạch của chúng ta đã có nhiều thay đổi, Đình Làng đã cơ bản hoàn thành; đường Bạn, đường Eo đã xây dựng xong; trường Lưu Trọng Lư sắp đạt chuẩn quốc gia; phong trào xây dựng đường xóm đang khởi sắc…Đó là một sự cố gắng rất lớn của Đảng ủy, Chính quyền, các đoàn thể và toàn thể nhân dân Hạ Trạch. Tuy nhiên,so với tiềm năng, với chiều dày truyền thống vẻ vang của làng thì những kết quả trên còn khiêm tốn; đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trên nhiều mặt.

 

Trong quá trình trăn trở tìm hướng đi mới cho xã, gần đây có thông tin sắp xây dựng một cơ sở chế biến bột cá tại bờ Nam cầu Gianh thuộc địa phận xã ta. Hiện tại chúng ta chưa biết ai là chủ đầu tư, quy mô, diện tích chiếm đất, các vấn đề về kỹ thuật, môi trường, nguồn nước…cũng như các lợi ích mà xã ta được hưởng là như thế nào nên bà con đang có rất nhiều ý kiến về chủ trương này của các cấp lãnh đạo.

 

Với tấm lòng tất cả vì quê hương thân yêu, kính mong các cấp lãnh đạo sớm có thông báo cụ thể cho bà con biết một cách chi tiết về chủ trương này; đó cũng là thực hiện quan điểm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và thực hiện “Quy chế Dân chủ cơ sở” của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời cũng kinh mong bà con quê hương  chủ động có những ý kiến đóng góp chân tình cho các cấp lãnh đạo để giúp các cấp lãnh đạo có được những quyết định sáng suốt, hợp tình, hợp lý, hợp với ý Đảng, lòng dân.

 

Các ý kiến đóng góp của bà con cần dựa trên tinh thần tất cả vì quê hương; thực sự mang tính xây dựng; phù hợp với pháp luật và đường lối chủ trương của Đảng và  Nhà nước; phù hợp với truyền thống văn hóa lâu đời của quê hương Cao Lao Hạ.

 

Để tăng tính trách nhiệm với quê hương, đồng thời để thuận lợi cho việc liên lạc khi cần thiết, bà con vui lòng đăng ký thành viên trước khi đóng góp ý kiến. Bà con cũng có thể gửi ý kiến trực tiếp đến lãnh đạo xã Hạ Trạch

 

Dưới đây xin trân trọng gửi tới các anh lãnh đạo Xã và toàn thể bà con ý kiến của anh Lê Chiêu Phùng. Ý kiến này đã được gửi đến các anh lãnh đạo xã ngày 24/4/2012, trước khi đăng trên caolaoha.com

 

 

Thay mặt Ban biên tập

TS. Lưu Đức Hải

 

 

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ Ở HẠ TRẠCH

 

 

Vào cuối năm 2011, được tin quê nhà có một nhà máy mới sẽ được xây dựng với mục đích: “Tạo thêm việc làm cho con em địa phương, tạo thêm nguồn thu nhập cho một bộ phận bà con xung quanh nhà máy”. Nghe tin này tôi cũng có nhiều suy nghĩ, nhưng lúc đó tôi cũng chưa biết đó là nhà máy gì, quy mô ra sao, và con em quê mình được hưởng những lợi ích gì?

 

Thế rồi vào ngày rằm, 15 tháng Giêng, năm Nhâm Thìn, anh em đồng hương xa quê chúng tôi ở Hà Nội, Đồng Hới,.. may mắn được lãnh đạo địa phương mời gặp mặt. Sau khi được nghe những thành quả đã đạt được trong những năm vừa qua nhất là kết quả năm 2011, kế hoạch triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2012…anh em chúng tôi vui mừng lắm; ai cũng háo hức đón chờ những bước đi lên của quê hương. Tại cuộc gặp đó, mặc dù không nghe lãnh đạo địa phương báo cáo về thông tin “quê nhà có nhà máy…” nhưng một số anh em xa quê đã chủ động đặt ra câu hỏi: Có phải địa phương đã đồng ý cho xây dựng nhà máy chế biến bột cá phía đông xã gần bến phà cũ hay không?. Tôi còn nhớ, hôm đó, đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã đã nói: “ý định thì có nhưng do dư luận bà con nhân dân không đồng tình nên đã dừng rồi”. Sau đó, một số anh em xa quê đã phân tích, lý giải cái được, cái không được, đặc biệt nhấn mạnh về các tác hại về lâu về dài của việc xây dựng nhà máy bột cá và chúng tôi hoàn toàn yên tâm là kế hoạch xây dựng nhà máy đó chắc chắn sẽ phải dừng lại. Cũng tại cuộc gặp mặt đó, các anh em xa quê cũng có kiến nghị với lãnh đạo xã là nên mở rộng khu di tích lịch sử Phà Gianh, và đưa vấn đề di tích Phà Gianh vào trong quy hoạch nông thôn mới của xã nhà.

 

Nào ngờ, gần đây, về quê tôi lại nghe rộ lên tin là Nhà máy chế biến bột cá  đó sắp xây dựng. Mới thoáng nghe qua tôi đã thấy ái ngại vô cùng.

 

Nhớ lại, cách đây không lâu, trụ sở cơ quan tôi cách không xa Nhà máy Đông lạnh xuất khẩu Đồng Hới, nhà máy hiện đại nhất một thời, là mô hình công nghiệp hoá hiện đại hoá của ngành thuỷ sản tỉnh ta lúc bấy giờ…thế mà chỉ sau mấy năm đi vào hoạt động, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khắp nơi và thành phố được danh xưng thành phố hoa hồng bổng chốc “mất” đi cái thương hiệu quý vốn có từ ngàn đời xưa. Và cái gì đến thì sẽ đến, cái gì đi rồi phải đi. Cái nhà máy cho là “hiện đại nhất” một thời cũng phải đóng cửa trước thực trạng không thể chối cãi mà không một cấp chính quyền nào bảo vệ được. Liên tưởng đến quê nhà, nếu đúng là có nhà máy bột cá thì một ngày không xa, quê nhà ta mất hẳn ngọn gió nồm, ngọn gió mát lành góp phần nâng cao sức khoẻ tuổi thọ cho bà con quê hương. Và, cái chất độc hại từ bột cá đó bay lên lan vào xóm làng; ngấm dần, ngấm dần vào lòng đất, ảnh hưởng đến nguồn nước nuôi tôm của bà con. Ảnh hưởng độc hại của nhà máy, không chỉ xã ta mà cả các xã xung quanh như Bắc Trạch, Quảng Thuận cũng sẽ phải hứng chụi.

 

Trong nỗi buồn man mác, tôi tìm lục, hỏi han bạn bè đồng nghiệp và bà con có chuyên môn thì thấy rằng, hình như cái nhà máy này không có trong Quy hoạch tổng thể Kinh tế - xã hội của Tỉnh Quảng Bình; cũng không có trong quy hoạch phát triển của huyện Bố Trạch; lại càng không có trong bản thiết kế quy hoạch Xây dựng nông thôn mới của xã Hạ Trạch vừa được đưa ra xin ý kiến của nhân dân trong xã trong vài tháng trước đây. Không có trong Quy hoạch mà xây dựng thì chắc là không được rồi.  Mà không có cũng đúng thôi bởi chủ trương của tỉnh Quảng Bình là rải thảm đỏ, kêu gọi các doanh nghiệp, các chủ đầu tư trong và ngoài tỉnh kể cả nước ngoài tập trung đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu lớn của tỉnh đẫ được Quy hoạch đồng bộ như : Khu Công  nghiệp Tây bắc Đồng Hới, Khu kinh tế Hòn La, Khu kinh tế cửa khẩu  Cha Lo… Các khu này đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng có thể nói là rất hoàn chỉnh kể cả việc xử lý ô nhiễm môi trường…

 

Đi khắp trong Nam ngoài Bắc, cũng như qua đọc các tin bài trên các báo chí của Trung ương và các địa phương tôi thấy là các nơi không ở đâu lại bố trí các doanh nghiệp riêng lẻ vào xen kẽ các khu dân cư, đặc biệt là các doanh nghiệp chế biến thực phẩm như nhà máy bột cá; các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ có tính địa phương, chưa đủ tiêu chuẩn để vào các Khu công nghiệp thì được bố trí vào các cụm công nghiệp địa phương. Nhiều nơi, trong quá khứ đã chót bố trí doanh nghiệp sản xuất vào gần khu dân cư nên đã và đang phải tiến hành di dời vào khu, cụm công nghiệp với chi phí bỏ ra rất lớn. Chẳng lẽ chúng ta biết các sai lầm đó mà lại vẫn cố tình mắc phải sao.

 

Nói thế thôi, nhưng tôi cũng tin rằng, Nhà máy đó chắc sẽ không được làm tại đây vì nếu động thổ thì chắc các cơ quan chức năng về bảo vệ môi trường, các cơ quan  công luận và bà con quê hương trong và ngoài làng sẽ phải có ý kiến về tính pháp lý, về môi trường, nguồn nước…chứ không thể làm ngơ…Những câu hỏi đại loại vừa buồn vừa lo như vậy cứ ám ảnh, bám riết lấy tôi, bám riết lấy tất cả những người con quê hương không biết đến bao giờ rũ bỏ được?  

 

Với tấm lòng “hướng về quê hương, đóng góp ý kiến xây dựng quê hương…” như lời động viên, kêu gọi con em xa quê của đồng chí Bí thư Lê Quang Tân trong dịp gặp mặt đầu xuân với con em xa quê…Tôi đã trăn trở  viết bài này  xem như một ý kiến, một tâm tư mộc mạc gửi về quê nhà, gửi về các cấp lãnh đạo và bà con quê hương như một lời khẩn cầu “hãy chung tay bảo vệ môi trường”. Chúng ta hãy chung tay xây dựng phát triển quê hương nhanh, hiệu quả nhưng phải bền vững và tuân thủ theo pháp luật.

Tác giả : Lê Chiêu Phùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Cây mai dương và tác hại đối với môi trường
Điều ước nhỏ
Kỹ thuật lưu trữ nguồn cá giống tốt qua mùa đông
Điều ước đầu năm mới 2015
Rừng ngập mặn tại cửa sông Gianh

Video clip