Nhớ về quê mẹ tôi ơi

15:01 - 09/03/2019

Cảm xúc của anh Nguyễn Công Tranh trong lần về quê Cao Lao Hạ nhân ngày giỗ Mẹ và em gái

Nhớ về quê mẹ tôi ơi

(Ảnh: Anh Nguyễn Công Tranh)

 

Sắp đến ngày giỗ Mẹ và Em (*)
Tôi nhớ về quê làng Cao Lao Hạ
Nhớ thời chiến tranh, rợp trời lửa đỏ
Bom đạn quân thù băm nát đồng xanh

Quê hương tôi bên cạnh dòng Gianh
Dòng sông xưa đã đi vào lịch sử
Trịnh, Nguyễn phân tranh mỗi nhà một nửa
Giờ đẹp thanh bình soi bóng chiếc cầu xinh

Vào nghĩa trang, đi qua Vực Sanh
Dòng nước mát nuôi bao thế hệ
Bao chàng trai, bao cô gái trẻ
Ăn học thành tài rạng rỡ quê hương

Một mình tôi lạc giữa rừng dương
Chợt nhớ bài Tiếng Thu thuở trước
Ngẩn ngơ nhìn “Con nai vàng ngơ ngác”(**)
Dấu chân mình “Đạp trên lá vàng khô”(**)

Trên đường về ghé qua Cồn Cui
Vua chúa từng qua đăng đàn cầu khấn
Để ngày nay cháu con đón nhận
Mưa thuận gió hoà, đất nước bình an

Từ xóm Rẫy qua con đường giữa làng
Về phía bắc, Đình Thành Hoàng ở đó
Suốt bao đời canh cho dân ngủ
Ngăn quân thù từ phía ấy nhòm sang

Rồi đi một vòng Đường Bản, Đường Quan
Thong thả ngắm 24 nhà thờ họ
Đường bê tông tới mọi nhà mọi ngõ
Vuông bàn cờ nhìn thấy từ trên cao

Đến bây giờ tôi không hiểu tại sao
Cha ông ta lại tài thế nữa
Phân định rạch ròi từng lô, từng thửa
Quy hoạch xóm làng từ thuở xa xôi

(Làng Cao Lao Hạ từ vệ tinh)

Tôi đang say trên quê hương tôi
Bỗng thấy mình xốn xang kỳ lạ
Cuộc sống ngày xưa quê mình khổ quá
Bom đạn chiến tranh, lũ lụt triền mien

Sao hôm nay đứng trên đất tổ tiên
Cảm thấy mình cực kỳ hạnh phúc
Những đổi thay bây giờ có được
Đâu chỉ là tạo hoá của trời cho

Quê hương tôi, cuộc sống ấm nó
Cảm ơn cha ông, những người đi trước
Những anh hùng đã góp cônggiữ nước
Để hôm nay hạnh phúc ngập tràn

Cảm ơn trời, cảm ơn đất đã ban
Cho một thế: Địa, Linh, Nhân, Kiệt
Cảm ơn những người con hôm nay viết tiếp
Trang sử hào hung, Cao Lao Hạ quê tôi

Tôi đang mơ, thốt gọi Mẹ ơi
Một ngày tới con lại về với Mẹ
Mẹ và em hãy yên lòng nghỉ nhé
Con sẽ về tắm mát với sông quê.

 (*) Ngày 18 tháng 2, Đinh Mùi, 1967 Mẹ và em gái tôi bị trúng bom trong một cuộc oanh kích của Mỹ xuống phà Gianh
(**) Trích trong bài thơ Tiếng thu của cố nhà thơ Lưu Trọng Lư viết năm 1939

Tác giả : Nguyễn Công Tranh

Bình luận

Bài viết liên quan

Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình
Hoàn thành một đoạn dự án nâng cấp đường quan

Video clip