Nhà tình nghĩa cho gia đình chị Kiều Thị Tần

06:12 - 03/03/2017

Những tấm lòng nhân ái giúp gia đình chị Kiều Thị Tần xây dựng ngôi nhà tình nghĩa khăn

 

Lời Ban biên tập: Anh Lê Quốc Bảo và gia đình hiện đinh cư tại Hungary.  Trong cái ngày lũ lên cao nhất ở Quảng Bình, đặc biệt là khi biết xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch bị ngập nặng, thiệt hại nhiều, anh và gia đình trực tiếp giúp bà con 5 triệu đồng khắc phục hậu quả lũ lụt.

 

Trước đó, trong một quán café nhỏ gần phố Thi Sách, khi biết anh và gia đình đang phát tâm xây dựng một số ngôi nhà tình nghĩa tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị,  Ban biên tập trang tin caolaoha.com đã gặp anh và đề xuất nguyện vọng muốn anh giúp làng Cao Lao Hạ một căn nhà và anh đã hoan hỉ đồng ý dành cho làng Cao Lao Hạ một căn, trị giá 50 triệu đồng.

 

Các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở quê thì nhiều lắm, nên việc chọn chính xác được 01 gia đình để hỗ trợ là rất khó khăn. Thế là Ban biên tập đã cùng với các anh ở địa phương phải đưa ra 5 tiêu chí để lựa chọn: (1) Thuộc hộ nghèo nhất xã; (2) Không còn sức khỏe và các điều kiện khác để có thể phấn đấu thoát nghèo; (3) Không có bất kỳ một khoản thu nhập nào có tính thường xuyên, định kỳ từ xã hội như lương, trợ cấp; (4) Nhà đang ở thuộc dạng tạm, không chống chọi được với thiên nhiên; (5) Con cái cũng thuộc diện rất nghèo không thể hỗ trợ, giúp đỡ thêm gì được.

 

Với các tiêu chí trên, các anh có trách nhiệm ở quê chọn được 01 hộ, đó là gia đình chị Kiều Thị Tần trú tại Thôn 8. Chị Tần sinh năm 1953, chồng đã chết, chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện nghèo nhất xã, sức khỏe kém do bị bệnh đã lâu ngày, hai chân và một tay gần như bị liệt hoàn toàn nên không còn khả năng lao động để tạo ra thu nhập; căn nhà chị ở là một mái lều xiêu vẹo, chưa đầy 30m².

 

Caolaoha.com đã đứng ra làm cầu nối giữa gia đình anh Lê Quốc Bảo và gia đình chị Tần; đã xin phép các anh lãnh đạo xã thành lập nhóm thiện nguyện gồm anh Nguyễn Xuân Hòa, anh Nguyễn Chung Quý và anh Hồng, phó chủ tịch mặt trận xã.

 

Do giá vật liệu, giá nhân công hiện khá cao nên với 50 triệu, căn nhà khó có thể đảm bảo chất lượng nên một số bà con quê hương trong và ngoài làng đã ủng hộ thêm 56 triệu nữa. Có tổng số 106 triệu, nhóm thiện nguyện đã tiến hành ký hợp đồng với một Tổ xây dựng ở quê; và ngày 28/2/2017 ngôi nhà đã hoàn thành và bàn giao cho gia đình. 

 

Ban biên tập caolaoha.com xin trân trọng cám ơn tấm lòng của anh Lê Quốc Bảo và gia đình anh; cám ơn các anh lãnh đạo xã đã quan tâm, tạo điều kiện; cám ơn anh Nguyễn Chung Quý, anh Nguyễn Xuân Hòa và nhiều bà con khác đã dành rất rất nhiều thời gian, công sức cho cho việc kết nối này. 

 

 

Dưới đây là tin và ảnh về quá trình xây dựng nhà tình nghĩa do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện 

 

Thay mặt Ban biên tập

Lưu Đức Hải

 

 

NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI ĐẾN VỚI GIA ĐÌNH CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

 

Gia đình chị Kiều Thị Tần, trú tại thôn 8, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình là một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Là một người phụ nữ chịu thương, chịu khó, tần tạo, đảm đang, luôn hy sinh vì chồng con, nhưng mấy năm gần đây chị bị bệnh thấp khớp. Do gia cảnh nghèo túng, không được chữa trị triệt để, nên bệnh của chị ngày càng trầm trọng dẫn đến bại liệt tay chân, không còn khả năng lao động.

 

Chồng chị là anh Lưu Hữu Chanh, trước đây anh là một chàng trai khỏe mạnh, cần cù, là trụ cột của gia đình, nhưng vì cuộc sống khó khăn, nên anh phải bôn ba làm ăn, hy vọng cuộc sống sẽ đổi thay. Tuy nhiên, sau mấy năm lao động vất vả ở Nga, phần vì sức khỏe xấu, phần vì vợ ốm, con đau thường xuyên, nên khi trở về nước, không những chẳng có gì mà không may anh còn gặp phải trọng bệnh. Anh đã ra đi đúng vào ngày quê hương chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ngày 13/10 /2016, bà con, họ hàng, lối xóm tiễn anh đi trong mưa lũ, để lại vợ, con nheo neo, bệnh tật với căn nhà là một mái lều xơ xác.

 

 Thông qua chính quyền, Ủy ban Mặt trận xã và những cộng tác viên tại quê nhà, thương cảm với hoàn cảnh đặc biệt của gia đình chị Kiều Thị Tần, mong muốn giúp gia đình chị giảm bớt phần nào những khó khăn, mất mát, có một căn nhà kiên cố, chắc chắn để tránh mưa, trú bão, anh Lưu Đức Hải – Tổng biên tập trang Web. Caolaoha.com đã tâm sự, chia sẻ hoàn cảnh của chị Tần với anh Lê Quốc Bảo là bạn học từ thời các anh làm nghiên cứu sinh ở Hungari. Là người sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, anh Lê Quốc Bảo thấu hiểu rõ những hy sinh, mất mát mà bà con mình gánh chịu, đặc biệt là vùng Quảng Bình, Quảng Trị, nơi tuyến đầu chống Mỹ. Khi nghe anh Lưu Đức Hải chia sẻ về gia cảnh của chị Tần, thương mảnh đất và con người quê bạn, mất mát trong chiến tranh, khốn khó trong thời bình vì thiên tai, bão lũ, bệnh tật…anh Lê Quốc Bảo đồng ý sẽ tặng gia đình chị Kiều Thị Tần 50.000.000 đồng để xây một căn nhà tránh trú mưa, bão. Qua những cộng tác viên tại quê, số tiền 50 triệu đã được chuyển về và cùng với sự giúp của, giúp công của anh em, bà con, thôn xóm, các nhà hảo tâm, đến nay căn nhà trị giá hơn 100 triệu đồng cơ bản đã hoàn thành. Vừa qua, nhân chuyến trở về VN công tác, mặc dù đường sá xa xôi nhưng anh Lê Quốc Bảo cùng đồng nghiệp đã ghé thăm gia đình chị Tần. Cuộc hội ngộ diễn ra trong không khí đầy xúc động, với sự tham gia của đại diện chính quyền, UBMT TQVN xã, Trưởng thôn và một số bà con, lối xóm. Đáng tiếc, trong cuộc gặp thiếu vắng chị Tần vì hiện tại chị mắc thêm bệnh suy tim và đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình.

 

Thay mặt gia đình, anh Lưu Hữu Khánh (em ruột của anh Lưu Hữu Chanh) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến anh Lê Quốc Bảo, các cộng sự, chính quyền địa phương, UBMT TQVN xã, các ban, ngành, đoàn thể, bạn bè, bà con, lối xóm, các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ để gia đình anh chị giảm bớt được phần nào khó khăn và có một căn nhà kiên cố để tránh trú mưa nắng, bão giông.

 

Có mặt trong buổi bàn giao, ông Lưu Văn Tác – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã rất cảm kích trước tình cảm mà anh Lê Quốc Bảo và các cộng sự đã dành cho bà con xã nhà. Thay mặt lãnh đạo Đảng, chính quyền, UBMT và bà con nhân dân xã Hạ Trạch, đồng chí Chủ tịch UBND xã trân trọng cảm ơn và chúc anh Lê Quốc Bảo cùng gia đình và các cộng sự dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực.

 

   TB: Được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người, hiện nay gia đình chị Kiều Thị Tần đã có một căn nhà kiên cố, tuy nhiên phần cửa và trang bị nội thất còn thiếu nhiều. Vì vậy rất cần sự chung tay giúp đỡ của bà con và các nhà hảo tâm để chị vượt qua khó khăn, ốm đau, bệnh tật.

 

    Sau đây là một số hình ảnh ngôi nhà của chị Tần trước, trong và sau khi nhận được sự giúp đỡ của mọi người

 

Nhà chị Kiều Thị Tần trước đây

 Quá trình thi công nhà mới

Quá trình thi công nhà mới 

Anh Nguyễn Xuân Hòa thay mặt cho anh Lê Quốc Bảo trao tiền tài trợ 50 triệu đồng

Ngôi nhà được xây mới cạnh ngôi nhà cũ

Anh Lê Quốc Bảo (ngồi trong cùng bên phải) tại buổi bàn giao nhà

 Ảnh kỷ niệm

Tác giả : Nguyễn Chung Quý

Bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo về chương trình lễ Cồn Cui
Nâng cấp rải đá mi khuôn viên sân Cồn cui
Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ tháng 4 năm 2024 cho 5 cháu học sinh và 18 hộ nghèo
Sơn nước lại nơi thờ cúng đại lễ Cồn Cui
Bê tông nhựa đường vào khu đại lễ Cồn Cui

Video clip