Những vần thơ, câu đối tặng caolaoha.com

15:15 - 25/10/2015

Những cảm xúc của một số cộng tác viên về trang tin caolaoha.com qua những vần thơ, câu đối

 

MỪNG CAOLAOHA.COM 

Thơ của anh Nguyễn Tiến Chung (Cảnh Giang) tặng caolaoha.com nhân ngày khai trương tại Hà Nội

 

Cám ơn trang web. com
Nối vòng tay lớn cháu con mọi miền
Nối tình rễ thảo, dâu hiền
Con trai, con gái dưới trên đồng lòng


Trăm dòng suối chảy về sông
Chắt chiu cho nước biển đông dâng trào
Tình quê hương, nghĩa đồng bào
Trang tin điện tử biết bao nhiêu tình

Đi đâu cũng nhớ quê mình
Làng Cao Lao Hạ, Quảng Bình nhớ thương
Dù xa trăm nẻo dặm trường
Tình quê đau đáu, vấn vương, dạt dào

Chỉ tìm địa chỉ CAO LAO
Là như về với thuở nào tuổi thơ
Rừng thông reo với mộng mơ
Đây Vực Sanh với Chóp Cờ xốn xang

Ngắm xem hình ảnh xóm làng
Soi dòng nước biếc Linh Giang một thời
Hát về quê Mẹ ta ơi!
Nhớ về Làng Hạ lệ rơi đầm đìa

Nối hôm nay với mai kia
Tìm Cao Lao của ngày xưa cội nguồn
Lắng trong câu chuyện vui buồn
Tìm về truyền thống xóm thôn, họ hàng

Mừng Đình làng đẹp khang trang
Mừng nhà thờ Họ rộn ràng lễ nghi
Mừng con cháu biết nghĩ suy
Cảm xúc trí tuệ những gì xưa nay

Sẻ chia bão lũ thiên tai
Mừng Tiến sĩ, những thiên tài đất quê
Bao thông tin giữa bộn bề
Đồng hương gần lại như về cố hương

Trang CAO LAO HẠ khai trương
Là tâm huyết là nhớ thương cõi lòng
Xin cám ơn những tấm lòng
Lao tâm trăn trở khơi dòng suối trong

Cháu con muôn nẻo chờ mong
Làm ăn xa xứ đêm đông nhớ nhà
Bây giờ gần cũng như xa 
Vào Cao Lao Ha là ta gặp mình

Từ nay làng được tôn vinh
Web Cao Lao Hạ nghĩa tình cao sang
Trang thông tin quý ngàn Vàng
Chào CAO LAO HA vinh quang đời đời. 

 

 

CẢM ƠN

Cảm xúc của anh Lưu Quang Vinh khi được anh Lê Chiêu Phùng giới thiệu trang caolaoha.com

 

Trang web làng Hạ chấm com
Cho tôi tìm được bà con làng mình
Cho tôi tìm được AN BÌNH
Cho tôi thoả sức tâm tình làng quê
Cho tôi kết nối bạn bè
Bao năm xa cách tìm về tuổi thơ
Một thời bắt óc mò cua
Đi nơm đi tát đánh cù chơi khăng
Một thời học dưới trường làng
Thầy cô lớp học dưới hầm tránh bom
Một thời sinh hoạt măng non
Vai quàng khăn đỏ vẫn còn đánh ô

Tưởi thơ làng Hạ đi qua
Bây giờ gợi lại cho ta nhớ mình
CẢM ƠN trang web của làng
Xin mời bầu bạn diễn đàn cho vui./.

 

 

TRANG WEB LÀNG TA

Thơ của anh Lưu Văn Quỳnh ghi lại những suy ngẫm của anh về ý nghĩa của trang tin caolaoha.com


Cứ mỗi bận đặt tay lên bàn phím
Câu đầu tiên. Xin chào bạn Lưu Văn
Ôi! lời của quê hương. Tiếng vọng của cội nguồn
Khơi dậy trong tôi bao niềm cảm xúc.

Caolaohạ. com. Những ngày xuân thắm sắc
Từng dòng tin, bức ảnh, bài thơ.
Kết nối tình quê sâu nặng đến vô bờ.
Ta yêu lắm những người thân chưa một làn biết mặt.

Đọc  Cao Lao Hạ chấm com
Những con đường thẳng tắp,
Cây đa khẳng khiu nay đã hồi sinh,
Đường Bản, đường thôn, nhà thờ họ, sân đình...
Quê ta đó ngày ngày đổi mới

Ta yêu quá những dòng tin nóng hổi,
Bức ảnh vừa đưa cũng kịp lên khung
Hối hả, khẩn trương mà đẹp vô cùng 
Thành quả đó nhờ công người biên tập.

Đêm đã khuya, ngoài trời mưa lất phất
Vẫn ấm lòng hai tiếng QUÊ HƯƠNG!

 

 

NHỮNG NHÀ KHẢO CỔ KHÔNG ĐÀO ĐẤT

Thơ của bác Truongluu Caolao tặng các cộng tác viên khi bác tình cờ phát hiện ra trang tin caolaoha.com

 

Các anh không bóc tầng, không dùng cuốc, xẻng

Các anh không dùng kính hiển vi hay đồng vị cac bon.

Các anh không dùng cọ, dùng bay để tìm từng cổ vật.

Các anh không đến chốn hoang vu không dấu của lối mòn.

 

Trong tay các anh chỉ là cuốn sách dày, cổ.

Trong đầu các anh là chuyện nơm cá, bắt chuồn.

Trong bụng các anh là nỗi nhớ về đất cha, quê tổ.

Trong tim các anh là khát khao tìm lại cội nguồn.

 

Vài mảnh đá bụi thời gian còn sót lại.

Mấy trang cổ tự, mấy chuyện gia phong.

Các anh tìm, lục, soi bằng lòng mong mỏi.

Để khẳng định mình, để biết nghĩa cha, ông.

 

Những Hải, những Chung, những Văn Sơn, Hồng Vệ,

Những Danh Lợi, Cảnh Giang, Văn Lộc, Chiêu Phùng…

Đốt đuốc lửa nhiệt tình để soi từng lớp đất.

Lấy trí tuệ của mình làm cọ quét thời gian.

 

Các anh nói về Linh Giang, Lệ Đệ, Chóp Cờ.

Những Nghĩa Trủng Cồn Cui, những Khu Túc phế đế.

Những Đình Làng đâu nét còn, nét vỡ…

Mà mây gió trăm năm bỗng thấp thoáng hiện về.

 

Ôi Đất mẹ tôi khấu đầu cầu phúc.

Có thuyền Long Châu neo đậu Núi Cờ.

Tiếng Cao Lao – ngỡ tiếng tơ tiếng trúc.

Để chốn quê người gặp mặt tưởng là mơ.

 

Nếu ai đó nói rằng Cao phải là: Cao đa danh vị.

Lao phải là: Lao bền danh hương¹.

Nếu ai đó nói rằng: Cao là vùng đất bên bờ bần sác²,

Và Lao là trại lính, trại quân.

 

Thì đối với tôi tất cả đều đúng cả.

Bởi: Cao Lao vừa có vị, có hương.

Có Đấng Tiền nhân đạp sác bần khai phá.

Và ôm súng, mài gươm gìn giữ quê hương.

 

Ôi Linh Giang dòng sông thơ mộng.

Nước tiếp trời, mây neo đậu núi cao.

“…Thu thủy công tràng thiên nhất sắc.”

Có phải Vương Bột - ngài đã ghé chốn Cao Lao³.

 

Chú Thích:

(1) Theo gia phả của Họ Lê Chiêu giải thích là “Cao đa sắc vị, Lao bền danh hương”: Giải thích của LCC.

(2) Có chữ Cao- 皋- ( Tiếng Hán- Việt) Đất bên chằm, đất bên vệ hồ, vệ chằm.

(3) Vương Bột tự Tử An, người đất Long Môn. Sáu tuổi đã biết làm văn. Mười sáu, mười bảy tuổi nổi danh hạ bút nên vần. Vương có thói quen, mỗi khi làm văn, mài mực sửa soạn nghiên bút rồi nằm đắp chăn ngủ. Khi tỉnh dậy, cầm ngay bút viết. Vương nổi tiếng là một thi sĩ cao danh thời Sơ Đường (618-713)

Để tả cảnh đẹp của mùa Thu trong bài thơ Đằng Vương Các Tự nổi tiếng có hai câu thơ:

Lạc hà dữ cô vụ tề phi, 

Thu thủy cộng tràng thiên nhất sắc 

Nghĩa:

Ráng chiều với cò lẻ cùng bay, 

Nước thu cùng trời dài một sắc 

 

 

MỘT NĂM NHÌN LẠI

Thơ của Trần Quang Tuấn (tuan65kt) tặng trang tin caolaoha.com nhân dịp kỷ niệm 2 năm ra đời trang tin caolaoha.com

 

Một năm nhìn lại Web làng

Như mơ thấy được cục vàng đêm qua

Nước về khoai lúa được mùa

Sân trường đạt chuẩn, nô đùa thật vui

 

Nhà máy bột cá ngẫm ngùi

Để cho con cháu khỏi mùi thối dơ

Đường xóm xinh những ô cờ

Bê tông trải thảm ai ngờ đổi thay?

 

Thơ Đường càng đọc càng hay

Mực chưa ráo bút có ngay lời bình

Vui vui lục bát thắm tình

Đất, Người vươn dậy làng mình...góp thơ!


Bao năm thấp thỏm đợi chờ

Thành Lồi, Hói Hạ bây giờ có tên

Gặp nhau kẻ nhớ người quên

Bên cầu Nhật Lệ nối liền vòng tay


Web làng cho sáng kiến hay

Cây đa bến cũ ngày ngày tưới chăm

Rộn ràng không khí cuối năm

Nhớ câu đối đỏ ghé thăm hội đình


Nhìn ra nghĩ đến làng mình

Non xanh nước biếc thắm tình biết bao

Ai vào trang Web Cao Lao

Nhớ thương lưu luyến biết bao ân tình...

 

 

MỪNG HAI NĂM CAOLAOHA.COM

Thơ của anh Nguyễn Tiến Chung tặng trang tin caolaoha.com khi trang tin tròn 2 tuổi

 

Hai năm Cao Hạ chấm com

Vươn cao đứng dậy, hương thơm khắp vùng

Cháu con Làng Hạ hiếu trung

Gái trai dâu rễ về cùng cố hương

Như thần Phù Đổng Thiên Vương

Tuổi còn non trẻ theo gương thánh hiền.

 

Đồng hương khắp chốn khắp miền

Xa xôi gần lại nhờ trên diễn đàn

Trải qua nắng núi mưa ngàn

Mồ hôi nước mắt, cơ hàn đắng cay.

 

Giữ gìn làng Hạ hôm nay

Cháu con phấn đấu chung tay góp phần

Phát huy truyền thống cha anh

Trên trang điện tử uy danh của làng.

 

GIỚI THIỆU LÀNG HẠ cao sang

TIN TỨC cập nhật tình làng chứa chan

Thôn quê trong lũ gian nan

Tin qua trang Web thêm ngàn thương yêu

 

TRÍ TUỆ CẢM XÚC bao nhiêu

VÌ CAO LAO viết càng nhiều bài hay

Hai bốn dòng họ chung tay

Quê hương đau đáu đêm ngày vấn vương.

 

Tuổi thơ gắn bó mái trường

Bây giờ thành đạt bốn phương hướng về

Chung tay xây dựng làng quê

Mái đình, nhà Họ, đường về bê tông.

 

Đồng hương khắp chốn chung lòng

Cũng nhờ trang Web cờ hồng phất cao

Dòng sông Gianh mãi dạt dào

Rừng thông Ba Trại rì rào trong tim

 

Yêu Quê càng lắm thông tin

Gái trai dâu rễ chúng mình dựng xây

Trang tin điện tử từng ngày

Hàng ngàn độc giả càng say báo làng.

 

Trong thời cơ chế Bạc Vàng

Trái tim nồng ấm tình làng thương nhau

Mặc cho bao kẻ sang giàu

Quay lưng với chốn chôn nhau của mình.

 

Cuộc đời vì nghĩa vì tình

Hướng về quê cũ vong linh ông bà

Bao đời thấm máu ông cha

Dựng nông thôn mới trên đà tiến lên.

 

Bạn cùng tôi hãy đáp đền

Cho trang Điện tử vững bên dài lâu

Mới hai năm đã đi đầu

Quê hương yêu dấu nhịp cầu con đi.

 

 

CAOLAOHA. COM TRÒN 3 TUỔI

Thơ của anh Nguyễn Tiến Chung tặng trang tin caolaoha.com khi trang tin tròn 3 tuổi

 

Mừng Cao Lao Ha.com vừa tròn 3 tuổi

Phù Đổng Thiên Vương cao lớn diệu kỳ

Người không đánh Giặc Ân mà vang lừng thế kỷ

Vững chãi, tự hào trên mỗi bước ta đi.

 

Hướng về quê hương ta chẳng ngại ngần chi

Hà Nội- Sài Gòn ta gần thêm chút nữa

Đồng Hới đây rồi  ấm nồng ngọn lửa

Cùng bè bạn khắp nơi trang viết cho đời.

 

Cao Lao Ha xưa cho Hạ Trạch chói ngời

Trang Lịch sử 500 năm vững chãi

Bao thế hệ đưa làng quê tiến mãi

Xây dựng nông thôn đổi mới mạnh giàu.

 

CaoLaoHa.com tươi rói nhịp cầu

Nơi hội tụ tình quê đau đáu

Nơi nỗi nhớ niềm thương yêu dấu

Nơi Tiên tổ, mẹ cha năm tháng chắt chiu.

 

Trong hoạn nạn gian nan ta biết dắt dìu

Trong bão lũ ta góp phần chia sẻ

Ta chăm chút cho mai sau thế hệ

Tiếp bước ông cha truyền thống anh hùng.

 

Cửu Khúc Long Khê uốn lượn vẫy vùng

Cho thuyền rồng trống dông ngày hội

Đình Làng Uy nghi, Thành Hoàng mong đợi

Mừng cháu con đỗ đạt thành danh.

 

Nhà thờ Họ khang trang, gốc vững tươi cành

Đường Bạn, đường Eo bê tông thẳng tắp

Cho Lễ Tết con cháu về gặp mặt

Ta tự hào chung tay, xây dựng quê nhà.

 

Cao Lao Ha.com kết nối gần xa

Trí tuệ Cao Lao ngày thêm thành đạt

Cho cảm xúc Cao Lao ngập tràn khúc hát

Vì Cao Lao mỗi bước huy hoàng.

 

 

Lịch sử Làng quê sáng rực từng trang

Lịch sử Đảng càng thêm vững mạnh

Những trang tin ngày ngày chắp cánh

Mừng Hội tụ hôm nay cho Quê Mẹ dạt dào.

 

Ta mừng nhau nơi thành Phố tự hào

Cho Cầu Gianh hòa cùng Nhật Lệ

Dẫu đi đâu lòng hướng về quê Mẹ

Nước mắt tràn mi sung sướng kết đoàn.

 

 

TẤM LÒNG VỚI QUÊ HƯƠNG

Mừng calaoha.com bước sang tuổi thứ 4, anh Lê Chiêu Chung tặng caolaoha.com bài thơ chữ Hán.


鄉事切心

即使誰揚不理嘲

四時全意與朋交

風雲星月談鄉事

耽湎野情永勢勞


Phiên âm:


HƯƠNG SỰ THIẾT TÂM


Tức sử thùy dương bất lí trào

Tứ thời toàn ý dữ bằng giao

Phong, vân, tinh, nguyệt đàm hương sự

Đam miện dã tình vĩnh thế lao


Giải nghĩa:


Dẫu có ai khen, ai chê thì bốn mùa vẫn kết nối các Cộng sự.

Trong gió, mây, trăng, sao bàn công việc quê hương.

Chút tình nơi thôn dã không bao giờ hết đam mê.


Diễn nôm:


Mặc kẻ chê lùn, người nói cao

Bốn mùa nối mạng bạn Cao Lao

Mây, sao, trăng, gió bàn hương sự

Say mãi tình quê cũng chẵng sao.

 


TRANG WEB CAO LAO HẠ

Thơ của thầy giáo Lê Văn Viên (Linh Giang) tặng trang caolaoha.com nhân kỷ niệm 4 năm thành lập



Đón mừng trang Web Cao Lao

Bốn mùa xuân thắm, mai đào tỏa hương

Ơn Cao Lao - dạ vấn vương

Công dưỡng dục - bao nẻo đường hướng quê


Từ trong sâu thẳm tìm về

Cội nguồn làng Hạ “…Long Khê”, mái Đình…

Đất Rồng hòa khí vượng linh

Ấm lòng trên dưới, phồn vinh trong ngoài


Mạch dòng trang Web vươn dài

Muôn phương hội tụ, sáng ngời sao Khuê.

 

 

MỪNG CAOLAOHA.COM TRÒN 5 TUỔI

Thơ tặng caolaoha.com nhân dịp kỷ niệm trang tin tròn 5 tuổi của anh Nguyễn Tiến Chung (Cảnh Giang)

 

Em sinh ra ở Thủ đô

Trái tim tổ quốc Bác Hồ sáng soi

Trãi bao năm tháng cuộc đời

Làng Cao Lao hạ rạng ngời có em

 

Mới sinh thôi đã vững bền

Có Dân có Đảng, Chính quyền ra thăm

Mặc dù cách trở xa xăm

Bạn bè đồng chí xa gần động viên

 

Nối thông tin với bao miền

Chấm Com Cao Hạ viết thêm sử vàng

Quê nhà từ đó khang trang

GIỚI THIỆU CAO LAO HẠ vẻ vang xứ người

 

Thông tin chia sẻ bao lời

TIN TỨC CAO LAO HA sáng ngời Comment

Dẫu chưa hiểu hết tuổi tên

Gần 2000 truy cập mỗi đêm trong ngày

 

Nhà thờ từng Họ đang xây

Đình làng cổng mới đổi thay quê nhà

Điện, Đường, Trường, Trạm quê ta

 Bê tông ngang dọc gần xa hết lòng

 

NGƯỜI CAO LAO HA không đông

Đồng hương tứ xứ đồng lòng giúp nhau

Tâm tình nghĩa nặng ơn sâu

Quê cha đất tổ nhịp cầu đoàn viên

 

TRÍ TUỆ ngời sáng tuổi tên

CẢM XÚC gần lại bao miền gặp nhau

GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CAO LAO

VÌ CAO LAO  thắm biết bao nghĩa tình

 

Bao nhà DOANH NGHIỆP tôn vinh

VÌ CAO LAO  báo trang tin hàng ngày

Mở trang Điện tử càng say

Mới 5 năm tuổi, đổi thay dáng hình

 

TIN ĐỒNG HƯƠNG nặng nghĩa tình

Mỗi tháng Ba mươi sáu nghìn người xem

TIN QUÊ NHÀ càng hiểu thêm

Xây nông thôn mới vững bền đi lên

 

Mừng trường quê được mang tên

Nhà thơ quê mẹ mọi miền sáng danh

Cổng làng mới được khánh thành

Mừng Đại  hội Đảng đồng hành vì dân

 

Gắn tình gắn nghĩa xa gần

CAOLAO DANH BẠ kết thân mọi nhà

Tiếng Anh IN ENG LISH nở hoa

Cho sự gắn kết gần xa trong ngoài

 

Nối hôm nay với ngày mai

Thư viện VIDEO tương lai sáng ngời

THƯ VIỆN ẢNH, Cao Lao CƯỜI

Diễn đàn chuyên mục mọi người chăm lo

 

Cao Lao xưa những chuyến đò

Bây giờ Hạ Trạch nối bờ Bắc Nam

Cầu Gianh vang vọng tiếng đàn

Câu thơ, bài hát chứa chan nỗi niềm.

 

Xa gần càng quý yêu thêm

5 năm trang WEB vươn lên xứng tầm

Kết tình Đảng với lòng dân

Tiếng xưa vang vọng lo dần mai sau.

 

Dù ai “Làm đâu ở Đâu ”

Nhớ ngày ra mắt rũ nhau cùng về

Năm nay về với đất quê

Những người xa xứ bốn bề anh em.

 

Góp cho Trang WEB vững bền

Gái trai dâu rễ tình thêm đậm đà

Em gần đây chẳng đâu xa

Chấm COM Cao Lao Hạ nở hoa tặng người

 

5 năm tươi nở nụ cười

Nụ hôn dâng tặng cho người tri ân

Cho ai xa mấy cũng gần

Tấm lòng tâm huyết chuyên cần sớm hôm

 

Mừng Cao Lao Ha.com

5 năm thăm lại lòng son đợi chờ.

 

 

CÂU ĐỐI MỪNG CAOLAOHA.COM 4 TUỔI BƯỚC SANG TUỔI THỨ 5

Chúc mừng caolaoha.com 4 năm, bác Truongluu Caolao đã tặng tặng đôi câu đối chữ Hán với ý nghĩa bốn năm rồi năm năm, caolaoha.com sẽ là một người bạn tin cậy bởi đã có được cả trí (thông huệ), tâm (trong sáng), sự (chu đáo, cẩn trọng) và sẽ trường tồn mãi mãi



四年四季憂社事

五年五歲潔鄉風

Phiên âm:


Tứ niên tứ quý ưu xã sự

Ngũ tuế ngũ thời khiết hương phong 


Dịch nghĩa:


Bốn năm, bốn mùa lo việc xã

Năm năm, năm khắc giữ hồn quê.

Tác giả : Lưu Đức Hải

Bình luận

Bài viết liên quan

Gặp mặt bà con yêu mến trang tin caolaoha.com tại Đồng Hới
Thông báo
Thông báo
Gặp mặt nhân kỷ niệm 12 năm trang tin caolaoha.com
Thư mời bà con yêu mến caolaoha.com giao lưu tại Đồng Hới

Video clip