Nơi ga tàu dừng bước.

13:33 - 25/07/2011

Kính tặng Đảng bộ và nhân dân Hạ Trạch và thầy trò trường Lưu Trọng Lư

 

 

Lời tác giả: Bỗng dưng nhớ trường, nhớ thầy cô và học sinh trường Lưu Trọng Lư quá. Nhờ caolaoha.com giúp tôi gửi gắm tấm lòng này! Cám ơn.          

 

 

Duyên nợ

         Anh chọn mảnh đất này

                       Làm nhà Ga dừng bước

                  Cuộc hành trình dằng dặc 40 năm…

 

Nơi anh về - Chính là nơi em sinh ra!

Nơi mẹ cha một đời lam lũ

Để em như hòn Mồ Côi *

Giữa mưa gió cuộc đời…

 

Nơi anh về!

              Một thời tuổi thơ gắn bó

Ba năm cuốc bộ

                Lầy lội giữa đường quê

Nơi thầy – cô – bè bạn, một thời vất vả

Học trong nhà hầm

             Học trong nhà dân

                         Thiếu thốn trăm bề…

 

Nơi gian khổ - Ta miệt mài rèn luyện

Nơi đạn bom – Ta tìm tri thức

                                 Qua từng chớp sáng

Để làm người

                Qua lò luyện thép gang…

 

Nơi anh về !

               Một thời  trên bục giảng

Các em lớn khôn: - qua đa giác, phương trình

Mở tầm nhìn: qua bài ca hóa trị

Nơi chắp cánh ước mơ:- Quang, Điện sáng tâm hồn…

Bươn chải – bôn ba, khắp vùng , khắp chốn

Ngày trở về là “ Nơi miền thương nhớ **”

Ngày trở lại ! Nơi một thời duyên nợ

Để bóng hình ai ? Canh cánh nặng lòng…

                    

                           ***

 

 

 

Sáu năm cuối, cuộc đời dạy học

Ngày chia xa lưu luyến khôn cùng

Hiểu luật đời mà nước mắt rưng rưng

Thương nhớ lắm một thời ta sống!...

 

Nơi “ Tu hành ” ta nuôi bao hoài vọng

Bao buồn vui lúc nắng, khi mưa

Đêm miệt mài cần mẫn sớm trưa

Cùng đồng đội “Lo phong trào giáo dục ***”

 

Một lẽ sống: DƯỚI, TRÊN NHƯỜNG NHỊN

Chữ NHẪN Phật răn: HƯỚNG THIỆN MỘT ĐỜI

Lấy chữ TÂM: TRONG SÁNG LÒNG NGƯỜI

Lấy HIỆU QUẢ: Làm thước đo TRÍ TUỆ…

 

Sáu mươi năm cuộc đời dâu bể

Tiếng năm nhà vẫn lụp xụp lều riêng ***”

Bốn mươi năm một vườn cây để lại

Những chuyến đò cập bến tương lai…

 

Hạ Trạch ơi! Xin nói lời tạm biệt

Nơi vương vấn một đời chưa trả hết ơn sâu

Em đi rồi ! Anh thay em báo đáp

Mà nghĩa tình duyên nợ đến muôn sau…

 

Các em ơi! Thầy nói lời tạm biệt

Hơn 40 năm, gắn bó tuổi học trò

Buổi chia tay này ! Các em là đại diện

Bao thế hệ qua rồi ! Chắp cánh ước mơ…

 

 

Ai hiểu được, nỗi lòng thầy trăn trở ?

Khối 9 ơi ! Lại một chuyến đò qua

Nơi quê nghèo, bao khát vọng đi xa

Thầy mong muốn các em đều tốt nghiệp.

 

Thầy về Hưu! Bao thầy cô bước tiếp

Đổi mới cách ôn, bồi dưỡng nhân tài

Khối 7 – 8  ơi! Hướng tới tương lai

Cùng khối 6,  chăm học hành rèn luyện.

 

Buổi chào cờ đầu tuần! Từ nay thầy không đến

Sẽ vắng lời nhắc nhủ đầu xuân

Dẫu nơi xa, nhưng thầy vẫn rất gần

Đâu đó nơi cầu thang ! Nơi cổng trường mới dựng !!!                             

 

                              2

 

Phút cuối với ngành- Nơi dạt  dào sống động

Ngày hội trường! Nồng ấm phút chia tay

50 năm! Thầy bạn với đất này

Một dấu ấn trong lòng nhau nhớ mãi …

 

Chia tay rồi ! Những gì anh để lại ?

Tình thầy trò – Đồng đội lắng trong nhau

Trong chuyên môn, nhắc nhở phải chuyên sâu

Cùng phấn đấu đưa trường ta TIẾN BƯỚC.

 

Hiểu lòng nhau! Bôn vì công việc

Anh xa rồi ! Em gánh nặng thêm

HOÀI PHÚC ơi! “ Đất nước giao em *****”

Cùng HÀ, THẮM, KIÊN, LÀI, TUYẾT, THƠ giúp sức.

 

Bài hát đổi tên trường cho lòng ai thổn thức?

Chi đoàn ơi! Xao xuyến mãi người xa

Ngày lễ, tết chúc thầy, dẫu một bông hoa

Mà thơm mãi, giữa lòng ta năm tháng.

 

Tiết dự giờ, thanh tra từng bài soạn

Nhớ giờ ĐỊA; Cô TOAN, giờ : cô HOA

Giờ TOÁN: Thầy CHÂU, bài soạn NA, HÀ

Hướng nghiệp thầy VƯƠNG, HÓA, SINH : VÂN, LÝ.

 

Không gặp các em, buổi họp chung đơn vị

Nhớ nụ cười bắt tay, buổi đến trường

Nhớ THIẾT, nhớ THANH, NGA, BÚA, HẢI, THƯƠNG

Ôi ! Xa rồi bồi hồi bao kỷ niệm.

 

Sao khi xa ? Cứ để lòng thương mến!

Giờ ANH cô HỨA, giọng hát cô NGA

NHUNG, LINH ơi! Hội Phù Đổng trường ta

Thầy vẫn dỏi theo ! trường mình bao nhiêu giải ?

 

Thôi nhé chia tay ! Còn bao điều để lại

THỦY, HẢI băn khoăn chưa được tuyển vào ngành

HIỀN, MƠ ơi! Bao tài liệu chưa  thành

Còn lưu lại ổ D, E máy tính…

 

 

                             3

 

Buổi chia tay nào, cũng thấy mình bịn rịn

Như cuộc đời từng trãi 60 năm

Đây buổi cuối cùng bục giảng 40 năm

Về với đời thường thành người HƯU TRÍ.

 

Thôi nhé ngành ơi! 40 năm bền bỉ

Ta luyện học trò và luyện chính mình ta

Cho cuộc đời ngào ngạt một vườn hoa

Mặc đời thường bon chen, thương trường sôi động.

 

Chia tay trường ta nuôi bao hoài vọng

Tập thể hội đồng đoàn kết đi lên

Cùng bác PHÚ phụ huynh cầu nối vững bền

Thương bác NGỌC ngày đêm lo bảo vệ.

 

Trường mãi đi lên, phát huy bao thế hệ

Xứng tên trường MANG TÊN MỘT DANH NHÂN

Đảng ủy, ủy ban chăm chút quan tâm

Cho mái trường phất cao cờ  truyền thống.

 

Phút chia tay nghẹn ngào lắng đọng

Bên nhau bình thường, giờ mới thấy bâng khuâng

Cuộc hành trình dằng dặc 40 năm

Cám ơn mảnh đất này

                      NƠI GA TÀU DỪNG BƯỚC.

 

                                          02-03- 2009.

                                     

         (Ngày chia tay trường Lưu Trọng Lư để về nghỉ hưu)

 

*; Hòn Mồ Côi ở xóm Vực thôn 9 Hạ Trạch.

**; Bài thơ trở về miền thương nhớ 9/2003

***; Các câu trong bài thơ : Viết cho mình tuổi 60

*** *; Thơ: Chế Lan Viên.

Tác giả : Cảnh Giang

Bình luận

Bài viết liên quan

Mồ côi
Chùm thơ của người Cao Lao Hạ
40 năm ngày tịu trường
Không đơn giản khi mưu sinh trên đất khách
Tám năm trang web làng

Video clip