Phát biểu của anh Phan Văn Hà

14:56 - 20/10/2014

Ý kiến của anh Phan Văn Hà tại cuộc tọa đàm kỷ niệm 4 năm ngày hoạt động của caolaoha.com tại Đồng Hới

 

Kính chào bà con, cô bác, anh chị em quê hương trong buổi gặp mặt nhân ngày kỹ niệm caolaoha.com hôm nay!

 

Xin gửi đến các anh trong Đảng Uỷ, UBND xã, BBT caolaoha.com và anh chi em yêu mến trang báo lời chúc sức khỏe và lời chào đoàn kết, làm rảng rỡ tờ báo, xứng danh tên làng Cao Lao Hạ xưa và Hạ Trạch ngày nay!

 

Với một người yêu trang báo, thường xuyên đọc các tin bài, tôi cảm thấy thú vị, nó cũng là một món ăn tinh thần động viên tôi trong cuộc sống. Trang báo làng đưa tôi tìm về tuổi ấu thơ biết bao những kỹ niệm đẹp về làng quê dịu dàng sâu lắng.

 

Trang báo gợi lên cho tôi niềm tự hào về những con người quê hương với nhiệt huyết đã cống hiến vật chất, tinh thần, trí tuệ, góp phần cho làng quê đổi mới từng ngày.

 

Ta hãy giữ cho trang báo làng đẹp mãi trong lòng bà con và bạn bè muôn phương, đó là nét đẹp của làng quê giầu truyền thống văn hóa.

 

Biết rằng tình cảm với quê hương là sâu nặng, nhưng khi đàm đạo ta đừng nên thái quá sẽ không đẹp. Đành rằng người quê mình không để bụng, nhưng người ngoài có hiểu đâu.

 

Có trang báo caolaoha.com ta mới thấy hết tài, đức, trí, dũng, tình cảm của con em quê hương mình. Trang báo là nguồn động lực, là một kênh thông tin tuyên truyền để con em ta hiểu, phấn đấu vươn lên xứng danh với quê hương Cao Lao Hạ.

 

Những ngày qua không khí tiếp tục tôn tạo các hạng mục Đình làng hết sức rộn ràng, ai ai cũng muốn góp một phần nhỏ bé cho quê hương. Thật là tự hào cho Hạ Trạch quê ta.

 

Đã lâu rồi tôi có người bà con từng gắn bó sâu nặng và rất yêu quý về làng ta, có truyền lại hai câu thơ, tôi thấy cũng hợp người, hợp cảnh, xin nêu bà con tham khảo: 

 

“Trâm anh nhất thổ Đình Cao Hạ

Hương hỏa thiên thu Cổ Nguyệt Đường”

 

Ý dịch nôm na là:   

  

“Đình làng Hạ xây trên một vĩ trí đất Trâm Anh(đẹp, sang ...)

Mạnh đất, con người(Họ tộc) Cao Lao Hạ ngàn Thu tỏa sáng”

 

Tôi không biết Hán - Nôm, mong bà con dịch nghĩa thêm ý thơ trên.

 

Mạnh đất làng quê Cao Lao Hạ cha ông ta đã chọn đẹp vậy đó, vần thơ cổ kính làm tôi xao động cõi lòng!

 

Hôm nay nhân kỹ niệm caolaoha.com, tôi xin chúc mừng các anh trong tổ tư vấn thiết kế trùng tu tôn tạo Đình làng!

 

Quy hoạch, thiết kế như vậy chắc rằng không chỉ riêng tôi mà bà con ai cũng đều vui mừng, đã đáp ứng lòng tin của bà con gửi gắm.

 

Nhân kiệt là tài đức, trí tuệ đây rồi còn gì hơn!

 

Tôi đồng ý với phương án (I) thật hài hòa đậm phong cách Cao Lao, chỉ xin đề xuất thêm vài ý sau:

 

1. Về việc tìm ra Câu đối - Hoành phi treo trước Đình nó phải đảm bảo tính tôn nghiêm, đồng thời phải mang bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và làng quê nói riêng. Do vậy không nên nóng vội một sớm một chiều được, phải cần có thời gian suy ngẫm thấu đáo để khỏi hôi tiếc về sự đã rồi nơi chốn linh thiêng.

 

Hoành phi - Câu đối chỉ có “Vua ban” hay “Trạng hiến” thì không một ai đủ uyên bác để mà cãi, còn để cho các“Thầy đồ” bàn, thì khó ai chịu ai, dẫn đến khóe cạnh nhau thì“Xấu chàng hộ ai”. Thôi hãy đàm đạo cho thanh thản rồi làm sau, miễn là ta có đức tin.

 

2. Để bảo vệ hàng rào và cột Huê biểu, đề nghị tổ tư vấn thiết kế có vỉa hè của đường trước mặt tiền Đình, nó sẽ tăng thêm thần mỹ, thoáng đãng sạch sẽ, tạo điểm nhấn cho các bức phù điêu Voi; Ngựa. Đồng thời đường giao thông cách xa không ảnh hường đến tường La Thành và cột Huê Biểu. Làm bồn hoa ngoài khó chăm sóc, đất quê mình nắng hạn chua phèn, nó héo úa, mất mỹ quan.

 

3. Cột cờ Tổ quốc chuyển về phía Đông của sân Đình, giáp Tượng đài Liệt sĩ, khi làm lễ chào cờ hướng về nhà bia tưởng niệm thật tôn nghiêm. Biết rằng đó là cột để treo cờ Tổ quốc, nhưng “Một cái cộc cắm giữa gian chính Đình và giữ Bình phong” là không hợp, về phong thủy là “Tối kỵ”.

 

4. Tháo bỏ phần Cửa Gỗ, thì ngôi đình làng ta sẽ phóng khoáng đẹp hơn nhiều nhiều lắm, trong đó có bức Bình Phong. Hãy lắng nghe khách du lịch phàn nàn “Đình làng Cao Lao Hạ đẹp nhưng không chụp ảnh được để giới thiệu cho khách thập phương, vì họ đã cách tân làm cổng chen vào che mất nét cổ kính”.

 

Nếu làm hai cánh cổng, thì cha ông ta đã làm rồi chứ còn đâu để đến hôm nay ta lại sáng tác, chôn thêm hai cột gỗ táu, làm trụ đỡ cho hai cánh cổng thu hẹp Cửa Đình.

Về phong thủy, việc này xin các các bậc “Nho sĩ” bàn luận. Cửa Đình luôn rộng mở, ta đóng lại, nhìn trực quan thấy không hài hòa tí nào cả.

 

Sai thì sửa và phải làm ngay, tiền nhân đã “Mở thước -Trực” ai không tôn trọng, nó sẽ có“nhiều hệ lụy khôn lường ...”

 

"Sợ" hành xử của người không phải đạo ở chốn linh thiêng, chứ sợ gì trâu bò. Hương ước của làng có nghiêm minh không?

 

Cứ giữ lại hai cánh cổng gỗ ở của chính, chẳng khác nào hình ảnh ông Trưởng bản mặc com lê thắt calavat mà đóng khố, chẳng hợp tí nào.

 

5. Tường La thành không xây xiên như ảnh phối cảnh mà xây song song với móng. Tại góc vuông giao long với cột Huê biểu nhỏ, gắn hoa văn cách điệu, có thể là “Lân, ly” hoặc“Phụng” ... Nhìn qua ảnh thì vậy đó nhưng cảnh thực nó không hài hòa đâu, các anh thử dựng mô hình mà xem, nét đẹp làng Việt là ở mái đình, cây đa bến nước.

 

6. Mỗi bên một voi, một ngựa, sau có thể phù điêu: Cây Đa bến nước là Tùng, Mai, Đào, Liễu ..., nó hài hòa, đậm chất dân gia, phạn ánh nét sinh động của làng quê Á Đông. (Xin nói vui ti với tổ tư vấn thiết kế nhé: Voi bà Trưng, bà Triệu, Ngựa rước kiểu, không phải không phải ngựa đua, voi ma mút như bức tranh ba chiều phác thảo). Kính mong Tổ tư vấn thiết kế lưu tâm nhé.

 

Đôi lời bộc bạch, chỉ mong cho quê nhà ta ngày càng đẹp.

 

Kính chúc toàn thể bà con, anh chị em sức khỏe!

Tác giả : Phan Văn Hà

Bình luận

Bài viết liên quan

Gặp mặt bà con yêu mến trang tin caolaoha.com tại Đồng Hới
Thông báo
Thông báo
Gặp mặt nhân kỷ niệm 12 năm trang tin caolaoha.com
Thư mời bà con yêu mến caolaoha.com giao lưu tại Đồng Hới

Video clip