Quê hương đổi mới

19:45 - 07/06/2019

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Thị Phiến đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018

Quê hương đổi mới

 

QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI

 

Hạ Trạch quê tôi những ngày xưa

Đã bao lần bom cày đạn xới

Bão đi qua mây tạnh trời quang

Quê hương lại khoe màu trong muôn sắc

Nhà cao tầng ngói đỏ mọc lên

Đường xóm đường làng rộng thênh thang

Điện – nước – trường – trạm khang trang

Đình tái thiết, Thành Hoàng chắc vui lắm

Tiểu nông trang sầm uất

Hồ cá hồ tôm san sát

Đồng lúa vàng bát ngát mênh mông

Quê hương ta giàu đẹp ngàn lần

Như lời di chúc Bác Hồ kính yêu./.

 

 

NHỚ CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ

 (Tưởng niệm những người con thân yêu hiến thân vì Tổ quốc)

 

Ôi chiến tranh! Ngã xuống bao chiến sỹ

Tổ quốc mất đi những người con yêu quý

Các anh chị ngàn thu an nghỉ

Nhưng mối thù này muôn thế hệ khắc ghi.

 

Nghĩa trang liệt sỹ từng hàng chỉnh tề đội ngũ

Sao trên bia như sao trên mũ sáng ngời

Ngọn đuốc soi đường cho hậu thế

Các anh chị từng xông pha nơi tuyến lửa

Hàng vạn mẹ già tựa cửa ngóng trông

Vợ hiền con thơ nhớ thương cháy lòng

Các mẹ giờ đây là “Mẹ Việt Nam Anh hùng”

Vợ hiền con thơ nay là những tấm gương

Dựng xây và bảo vệ Tổ quốc

 

“Ăn quả nhớ người trồng cây”

Thành phố, làng quê hôm nay

Mọc lên bao ngôi nhà tình nghĩa

Màu ngói đỏ tươi thắm đậm tình người

Hôm nay dưới chân tượng đài –

                   Nghi ngút khói hương bay

(Ngày 27/7/2016)

 

Tác giả : Nguyễn Thị Phiến

Bình luận

Bài viết liên quan

Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình
Hoàn thành một đoạn dự án nâng cấp đường quan

Video clip