Quê hương tháng 5 tìm về

20:16 - 17/05/2019

Chùm thơ tháng 5 của các tác giả người làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Hữu Đức sưu tầm và giới thiệu

Quê hương tháng 5 tìm về

 

QUÊ HƯƠNG AI NỠ

Phan Xuân Trọng

 

Ai nỡ lòng nào quên lãng quê hương...
Bước chân đi, mong chóng ngày trở lại
Bởi quê hương đâu phải là xa ngái...
Trong lòng mình, theo suốt cuộc đời ta...

Dẫu quê hương không phải chốn phù hoa
Vẫn cùng ta suốt dọc dài năm, tháng
Dù quê hương có hút heo làng, bản...
Vẫn thương nhiều từng hạt lúa, mớ rau...

Nhớ những chiều vàng ngã bóng hàng cau
Nhớ lá trầu xanh ấm lòng của mẹ...
Với quê hương, xin mãi là thơ bé
Như những ngày xưa chạy, nhảy tung tăng...

Quê hương ơi, nhớ mãi những đêm trăng
Cho chị cho anh lặng thầm ước hẹn
Em má ửng hồng, ánh mắt e thẹn
Sương đêm về ướt đẫm ánh trăng khuya...

Quê hương ơi, xin một chút sẻ chia
Bao khó khăn những tháng, ngày vất vả
Sẻ qua đi như sau mưa, ruộng mạ...
Đất nặng tình người năm tháng chẳng hề phai...

 

 

TÌM VỀ THÁNG NĂM

Nguyễn Thu

 

Em tìm nhặt cánh phượng rơi
Bao năm còn vẫn giữ lời thề xưa
Tháng năm trời đổ cơn mưa
Răng anh không chịu đón đưa em về.

Phải chăng còn mãi ngủ mê
Hay còn cách trở sơn khê hỡi người
Để rồi hoa cũng bớt tươi
Mà em buồn nhớ nỏ cười cùng ai

Hạ rồi sao nắng nhạt phai
Cho lòng lữ khách ôm hoài nhớ thương
Ve giờ nức nở sân trường
Phượng giờ thắp lửa bên đường em đi

Tháng năm ơi giữ được gì
Hay là giữ chút xuân thì cho nhau
Thời gian dẫu có phai màu
Tình em vẫn vẹn trước sau một lòng...!!!

 

 

THÁNG NĂM TÌM VỀ

Nguyễn Hữu Đức

 

Em tìm lối cũ ngày xưa
Bao năm biền biệt vẫn chưa phai mờ
Ngày mong, tháng đợi, năm chờ
Răng người viễn xứ cứ mờ nhạt phai.

Phải chăng còn mãi đắm say
Hay vì cách trở, hoặc còn mãi mê
Hoa quê nở thắm đường quê
Nhưng buồn man mác ai chê, mặc người.

Tháng năm lại đến nữa rồi
Bao nhiêu thương nhớ, bồi hồi đợi mong
Ve ơi lặng tiếng được không
Cho ta vơi bớt nỗi lòng héo hon.

Tháng năm vẫn nét thanh son
Giữ bao kỷ niệm mỏi mòn ngày xưa
Hạ này người đã về chưa
Hay còn mãi miết say sưa kiếm tìm...!!!

 

Tác giả : Nguyễn Hữu Đức

Bình luận

Bài viết liên quan

Làng tôi
Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình

Video clip