Quê hương

19:40 - 03/06/2019

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Lê Văn Viên đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018

 

Quê hương

 

QUÊ HƯƠNG

 

Quê hương là tiếng à ơi

Mẹ đưa cánh võng ngoài trời chang chang

Sớm chiều hương vị khoai lang

Canh bầu nấu tép, đợi nàng sang sông.

 

Bờ tre kẽo kẹt thấu lòng

Mái tranh mưa dột, đêm đông gió lùa

Ruộng đồng khô úng, mặn chua

Con đam, cái ôốc lần mò kiếm ăn

 

Quê hương là ánh trăng rằm

Bạn cùng phường vải nuôi tằm dệt tơ

Kim ơi! Đan nón bài thơ

Nuộc(*) dày phụ mẫu, nuộc vừa đợi anh    

 

Ban mai chim hót đầu cành

Trẻ thơ diều sáo, mây xanh trời chiều

Bến sông bóng mẹ liêu xiêu

Lắng vào sâu thẳm bao điều nhớ thương.

 

Quê hương là từng giọt sương

Tắm mát chồi nụ, ngát hương sen hồng

Trời thu lồng lộng xanh trong

Màn sương óng ánh, cầu vòng sắc xuân.

 

Quê hương là suối trong ngần

Là vườn hoa quả trĩu cành, vắng em

Chợ trời còn lắm bon chen

Chợ quê chân chất thân quen láng giềng.

 

Quê hương! Hai tiếng thiêng liêng!

--------

(*): khoảng cách trong đường khâu

 

 

CÂY ĐẠI THỤ

Kính viếng Tiến sỹ Lưu Đức Hồng, thượng thọ 83 tuổi

 

Ơi anh ơi!

Phương trời bắc sấm động

Mưa nước mắt tuôn rơi

Vội khép niềm hy vọng

 

Ơi anh ơi!

Một tấm lòng trong sáng

Một nhân cách bình dị

Ba thế hệ Tiến sỹ(*)

Vì đất nước quê hương

 

Ơi anh ơi!

Cây đại thụ in lồng bóng mát

Gương sáng soi – Thế hệ tiền nhân

Vầng nhật nguyệt mùa thu Tháng Tám

Nắng Ba Đình lồng lộng trời xanh

 

Ơi anh ơi!

Đường muôn phương về chung nẻo nhớ

Nước từ nguồn biển rộng sông dài

Tình làng xóm tiễn người quá cố

Ngút ngàn thông ru hát sóng Linh Giang

 

Ơi anh ơi!

Đêm vọng nghe cánh hạc

Ngày khói cuộn mây ngàn

Nén tâm nhang tiễn biệt

Ngậm ngùi lệ ứa tràn.

 

Hạ Trạch, ngày 14/6/2017

(Em Lê Văn Viên)

---------------

(*) Lưu Đức Hồng, con trai Lưu Đức Hải, cháu đích tôn Lưu Đức Hiếu

 

 

 

 

CÂY BỒ ĐỀ

Kính viếng PGS, NGƯT Lưu Đức Trung, thượng thọ 85 tuổi

 

Thầy ơi!

Cây bồ đề

Lần tràng hạt…A di đà Phật

 

Phố Sài Gòn chuông chùa nhặt thưa

Đường Hà Nội hoa sữa mưa nước mắt

Chiều quê hương hoàng hôn tím ngắt

Khói mây ngàn gió cuộn thăng thiên

 

Mưa nguồn chớp biển

Nắng khuyết nguyệt tròn

Nén tâm nhang tiễn biệt

 

Hạ Trạch, ngày 3/5/2017

(Em Lê Văn Viên)

 

 

Tác giả : Lê Văn Viên

Bình luận

Bài viết liên quan

Làng tôi
Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình

Video clip