Tấm lòng của bà con huyện Bắc Quang, Hà Giang

09:28 - 27/10/2020

Tin và ảnh của anh Nguyễn Chung Quý về hoạt động cứu trợ của bà con miền biên cương huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đến với bà con vùng lũ Hạ Trạch.

Tấm lòng của bà con huyện Bắc Quang, Hà Giang

Qua truyền hình và các nguồn thông tin đại chúng khác, hình ảnh những làng quê của một số tỉnh Miền Trung bị ngập chìm trong biển nước vì bão lũ. Cảm thông với những khó khăn mà bà con đang gặp phải, mong muốn chia sẻ, giúp bà con vùng lũ giảm bớt phần nào những khó khăn đó, với tấm lòng nhân ái, nhiều tổ chức, cá nhân nơi miền biên cương Hà Giang đã đứng ra kêu gọi, vận động quyên góp ủng hộ bà con Miền Trung thân yêu. Chỉ trong thời gian ngắn hàng chục tấn hàng thiết yếu đã được vận chuyển vào Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị - những địa phương bị ngập lũ nặng.

Với sự giới thiệu của họ Lưu Tộc Việt Nam, vượt qua quãng đường gần 1000 km, sáng nay 26/10 đoàn thiện nguyện, dẫn đầu là ông Lưu Văn Tấn - Giám đốc một công ty tại Hà Giang, đại diện cho bà con nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang mang theo hơn 10 tấn hàng thiết yếu gồm: 7 tấn gạo, 700 thùng mì tôm, 100 thùng nước đóng chai và 50 thùng sữa đã có mặt tại xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, địa phương nằm phía nam Sông Gianh bị ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt.

Trò chuyện trước lúc trao quà, cô giáo Vũ Thị Thúy – Giáo viên trường Tiểu học Đồng Yên, huyện Bắc Quang, thành viên trong đoàn tâm sự: “Với tấm lòng hướng về bà con Miền Trung thân yêu, chỉ trong vài ngày kêu gọi đã có hàng trăm, hàng nghìn người ủng hộ. Nhiều tổ chức, cá nhân, giáo viên, học sinh các nhà trường... người ít, người nhiều và đã có hàng chục tấn hàng thiết yếu kịp thời được vận chuyển vào trợ giúp bà con một số nơi của 03 tỉnh Miền Trung bị ngập lụt nặng”.

Phát biểu tại buổi trao tặng quà, ông Lưu Bá Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã thay mặt lãnh đạo và nhân dân xã Hạ Trạch bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bà con nhân dân huyện Bắc Quang, Hà Giang, các Nhà hảo tâm, Mạnh thường quân đã quan tâm, chia sẻ với những khó khăn, thiên tai mà bà con nhân dân xã Hạ Trạch đang gặp phải. Cảm ơn đoàn thiện nguyện đã vượt đường sá xa xôi, vất vả đến kịp thời với bà con vùng lũ. Chúc bà con nhân dân Bắc Quang luôn gặp nhiều may mắn, bình yên và hạnh phúc.

 

Chủ tịch xã Lưu Bá Lâm và đoàn thiện nguyện gồm anh Lưu Văn Tấn (trái) và chị Vũ Thị Thúy (phải) 

Anh Lưu Văn Tấn phát biểu chia sẻ với bà con Hạ Trạch 

Tác giả : Nguyễn Chung Quý

Bình luận

Bài viết liên quan

Anh Phan Hồng Minh tặng quà cho học sinh quê hương
Anh Lưu Đức Khương và bạn bè tặng quà cho người nghèo
Tấm lòng của mệ Lưu Thị Thanh Sơn
Thông báo tin buồn
Thông báo tin buồn

Video clip