Thông báo tin buồn
10:46 - 05/12/2018
Thông báo tin buồn và lời cám ơn của gia đình anh Lê Chiêu Nhân
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:
Ông: Lê Chiêu Dờn
Sinh ngày: 10/1925
Tại: Hạ Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình
Tạ thế vào lúc: 10 giờ 30 phút ngày 30/11/2018 (nhằm ngày: 24/10/2018 – Mẫu Tuất)
Thưởng thọ: 94 tuổi
Lễ an táng: lúc 13 giờ ngày 02/12/2018 (nhằm ngày: 26/10/Mẫu Tuất) tại nghĩa địa Rẫy Tranh.
Lời cảm ơn
Cha, ông, cố chúng tôi đã tạ thế vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 30/11/2018 (nhằm ngày 24/10/Mẫu Tuất)
Thưởng thọ: 94 tuổi
Lễ an táng: lúc 13 giờ ngày 02/12/2018 (nhằm ngày 26/10/năm Mẫu Tuất), gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn đến:
- Đảng ủy - Ủy ban, MTTQ Việt Nam xã Hạ Trạch
- Hội người cao tuổi xã Hạ Trạch
- Bà con làng xóm xã Hạ Trạch
- Mặt trận thôn 7 xã Hạ Trạch
- Họ hàng nội ngoại, bà con, thông gia, bạn bè gần xa.
- Quỹ tín dụng ND xã Hạ Trạch
- Hội VHNT tỉnh Quảng Bình Chi hội huyện Bố Trạch
- Câu lạc bộ thơ tỉnh Quảng Bình
- Hội DSVH Việt Nam – huyện Bố Trạch.
Đã đến chia buồn, phúng viếng tiễn đưa ông, cha, cố chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối có gì sai sót xin lượng thứ. Xin cảm ơn.
Thay mặt gia đình:
Con trai trưởng: Lê Chiêu Nhân
Con trai thứ: Lê Chiêu Huân.
Cha ơi
Cha tôi nay đã chín tư
Cầm tay tuổi hạc hiền từ ông tiên
Nắng vàng tỏa ánh mây huyền
Giang tay ra hứng bình yên mỗi ngày
Quê nghèo mưa nắng lắt lay
Thân cha dai dẻo như cây tre làng
Đá mềm chân cứng bền gan
Đi qua bom đạn mấy ngàn núi non
Oằn vai gồng gánh nuôi con
Một đàn thơ dại đỏ hòn trên tay
Thân cò lặn lội cuốc cày
Cõng mưa gánh nắng dạn dày gió sương
Cha đi vào cõi vô thường
Khổ con đau cháu khóc thương xót lòng
Cha ơi! Đâu nữa mà mong
Bước chân đi mãi mà không thấy về
Quặn đau gan ruột tái tê
Khóc cha nhớ mạ canh khuya lệ nhòa
Biết rằng cũng một lần đi
Một lần vĩnh viễn biệt ly cõi người
Suối vàng yên giấc cha ơi
Lạy cha vạn lạy cầu trời bình an.