Lễ khánh thành Nhà thờ Họ Nguyễn Khắc

10:07 - 09/12/2014

Tin về ảnh về Lễ khánh thành Nhà thờ Họ Nguyễn Khắc xã Hạ Trạch

 

Gần mười tháng, sau khi đặt những viên gạch đầu tiên, ngày 7 tháng 12 năm 2014 (Nhằm ngày 16 tháng 10 năm Giáp Ngọ), Họ Nguyễn Khắc xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức khánh thành Nhà thờ họ. Đến dự lễ khánh thành có đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ VN xã Hạ Trạch; đại diện cấp uỷ thôn 2; các cụ Trưởng họ và đại diện các dòng họ; đại diện Hội đồng hương Hạ Trạch tại TP Đồng Hới; đại diện Quỹ tín dụng xã Hạ Trạch, đến dự lễ còn có các anh đại diện cho các đơn vị thi công. Đặc biệt về dự lễ khánh thành nhà thờ tổ hôm nay có đông đảo bà con, con cháu nội ngoại, dâu rể của dòng họ từ khắp mọi miền của Tổ quốc và con cháu của dòng họ tại quê nhà.

 

Sau phần chào mừng và giới thiệu đại biểu là Lễ cúng tổ, do ông Nguyễn Khắc Xoài – Trưởng tộc làm chủ lễ, ông Nguyễn Khắc Thiện đọc lọng văn. Diễn Văn Khánh thành do ông Nguyễn Chung Quý (cháu đời thứ 14 của dòng họ) thực hiện và trình bày.

 

 Sau đây xin trân trọng giới thiệu đến quý bà con DIỄN VĂN KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN KHẮC và một số hình ảnh về Nhà thờ và Lễ khánh thành.            

           

            

DIỄN VĂN KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN KHẮC

XÃ HẠ TRẠCH – HUYỆN BỐ TRẠCH – TỈNH QUẢNG BÌNH    

  

    Kính thưa quý vị đại diện lãnh đạo Đảng, Chính quyền, MT TQVN xã Hạ Trạch!

    Kính thưa các cụ Trưởng họ và đại diện các dòng họ!

    Kính thưa quý vị đại biểu!

    Kính thưa toàn thể bà con, trai gái, dâu rể, cháu nội, cháu ngoại của dòng họ Nguyễn Khắc!

 

    Nhà thờ họ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống tâm linh với đa số người dân Việt Nam. Là nơi thờ cúng tổ tiên, nơi ngày giỗ, ngày rằm, ngày tết con cháu hội tụ cùng nhau kính cẩn dâng hương tưởng nhớ, tri ân các bậc tổ tiên. Là nơi con cháu bày tỏ ước mong, nguyện cầu để tổ tiên phù hộ độ trì, che chở cho con cháu muôn đời được hồng ân, phúc ấm. Nhà thờ cũng là nơi lưu giữ gia phả, sổ vàng công đức, nơi vinh danh các bậc hiền tài để con cháu học tập noi theo.

 

  Nhưng trải qua nhiều năm tháng với sự bào mòn của thời gian, khắc nghiệt của thời tiết, Nhà thờ họ Nguyễn Khắc cũng đã xuống cấp.

 

   Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”“ăn quả nhớ người trồng cây”, với tấm lòng hiếu kính, tri ân các bậc Tổ tiên, con cháu họ Nguyễn Khắc lại cùng nhau chung tay, góp sức xây dựng lại Tộc Đường đẹp đẽ và khang trang như hôm nay.

     

   Và ngày hôm nay trong không khí mừng vui phấn khởi, con cháu Họ Nguyễn Khắc cùng hội tụ về đây kính cẩn dâng hương, long trọng khánh thành Nhà thờ tổ.

 

   Trước hết, thay mặt Ban tổ chức cùng toàn thể gia tộc Họ Nguyễn Khắc nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý vị đại diện lãnh đạo địa phương, các vị Trưởng họ và đại diện các dòng họ đã đến đây để chung vui cùng họ tộc chúng tôi.

 

   Xin nhiệt liệt chào mừng các ông, các bà, các bác, các chú thím, o dượng, con cháu nội ngoại Họ Nguyễn Khắc từ khắp mọi miền của đất nước đã về dự lễ Khánh Thành, làm cho buổi lễ càng thêm trang nghiêm, ấm cúng.

 

  Nhiệt liệt chào mừng đại diện con cháu của dòng họ - Chi nhánh ở Hà Tĩnh hôm nay cũng hội tụ về đây, để mừng lễ khánh thành Nhà thờ Tổ.

 

    Kính thưa tất cả quý vị!

   Kính thưa toàn thể bà con!

 

  Theo gia phả của họ tộc, từ thời cụ tổ Họ Nguyễn Khắc đến mảnh đất Cao Lao Hạ  để khai cơ lập nghiệp, đến nay trên mảnh đất này, 16 đời con cháu họ Nguyễn Khắc đã được sinh ra.Tính đến thời điểm hiện tại, con cháu họ Nguyễn Khắc có tất cả gần 140 đinh (Tính cả chi nhánh ở Hà Tĩnh) cùng với hàng trăm trai gái, cháu nội, cháu ngoại. Từ cội nguồn Cao Lao Hạ này, nhưng vì nhiệm vụ với Tổ Quốc, vì cuộc sống và điều kiện công tác, nhiều con cháu phải ly hương, người Nam, kẻ Bắc. Cách đây gần 200 năm, cụ đời thứ 8 của dòng họ Nguyễn Khắc, là quan binh của triều đình, được cử đến trấn ải ở Hà Tĩnh. Đất lành chim đậu, cụ đã xây dựng gia đình và mảnh đất Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã trở thành quê hương thứ hai của cụ. Hiện nay trên mảnh đất Cẩm Xuyên đã có cả trăm con cháu dòng họ Nguyễn Khắc. Bà con thường chúc nhau “Đi một, về hai”, nhưng đây là trường hợp: Đi một về trăm. Và đây chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cả dòng họ sau gần 200 năm xa cách. Hướng về cội nguồn, với bao nhiêu lần tìm kiếm, mãi đến năm 2009, bà con mới tìm về được với làng Cao Lao Hạ thân yêu, con cháu đoàn tụ, sum vầy trong niềm vui vô bờ bến. Từ đó đến nay, cứ vào mỗi dịp giỗ Tổ, con cháu ở Hà Tĩnh đều trở về dâng hương, tri ân, tưởng nhớ Tổ tiên. Dù đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, nhưng lòng dạ con cháu luôn hướng về quê cha đất tổ. Người ở lại quê cũng cố gắng cuốc cày, chăn nuôi, sản xuất góp phần xây dựng gia đình, quê hương ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

 

  Với tinh thần vì nước quên thân, trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, hàng chục con cháu của dòng họ Nguyễn Khắc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ Quốc. Sự hy sinh của các liệt sỹ, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng của quê hương. Vì cuộc sống bình yên, và hạnh phúc của nhân dân, tiếp bước cha anh, hàng chục con cháu của dòng họ đang là Sỹ quan trung, cao cấp công tác trong quân đội, công an. Và tiếp nối truyền thống của vùng quê“Địa linh, nhân kiệt” con cháu họ Nguyễn Khắc dù ở đâu cũng ra sức phấn đấu vươn lên trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tích cực vào đời sống xã hội và trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Hiện nay con cháu dòng họ Nguyễn Khắc có hàng chục Tiến Sỹ, Thạc sỹ, kỹ sư đang làm việc trong nước cũng như ở nước ngoài. Riêng trong lĩnh vực giáo dục, trong những năm qua kể từ khi có phong trào khuyến học, khuyến tài, Chi hội khuyến học của dòng họ đã phát thưởng cho trên 200 lượt cháu đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Đặc biệt trong năm học 2010 – 2011, cháu Nguyễn Khắc Thọ, con anh Nguyễn Khắc Thoái là sinh viên xuất sắc, cháu nhận được học bổng đi du học ở CH Pháp. Các cháu chính là niềm tự hào của quê hương, của họ tộc.

 

    Kính thưa tất cả quý vị cùng toàn thể quý bà con!

 

    Nhà thờ họ là một công trình trọng đại, cho nên tiêu chí đặt ra là: vừa truyền thống, cổ kính, nhưng đồng thời phải mang được dáng dấp hiện đại, làm thế nào để công trình tồn tại hàng trăm năm mà không lạc hậu, đó là nỗi ước mong, là niềm trăn trở của con cháu. Được sự thống nhất của toàn thể bà con, sau một thời gian chuẩn bị, với sự giúp đỡ về phần thiết kế của kỹ sư Lê Chiêu Chung, ngày 19/02/2014 ( Nhằm ngày 20 tháng giêng, năm Giáp Ngọ) công trình Nhà thờ họ đã được khởi công. Thi công phần xây lắp do đoàn thợ của anh Nguyễn Thành Chung, là con cháu của làng thực hiện. Các chi tiết mỹ thuật: Nội, ngoại thất như Long, Ly, Quy, Phượng, các hoa văn, hoạ tiết, câu đối, khám thờ… do các nghệ nhân Huế thi công. Tổng số tiền mà con cháu đóng góp và cung tiến tính đến ngày hôm nay (Tính cả: 31.270.000 tiền lãi gửi ngân hàng) là: 650.970.000 đồng, trong đó mỗi Đinh đóng góp 7.000.000đ, mỗi tráng từ 1 triệu đến 3 triệu. Có những gia đình mặc dù thu nhập không đáng kể nhưng bà con vẫn vui vẻ tham gia đầy đủ. Để công trình sớm được hoàn thành như nguyện ước, con cháu ở quê, ngoài khoản đóng góp theo quy định, bà con còn tham gia hàng trăm ngày công. Và sau gần 8 tháng thi công: Ngày 10/9/ năm 2014 (Nhằm ngày 17/8 năm Giáp Ngọ) là ngày lành tháng tốt,con cháu đã tổ chức Lễ khai quang, cầu siêu và rước Tổ an vị. 

 

     Kính thưa tất cả quý vị!

    Kính thưa toàn thể quý bà con!

 

   Để có được công trình Nhà thờ họ khang trang như hôm nay, đó là nhờ sự nổ lực, cố gắng vượt bậc của toàn thể con cháu nội ngoại. Sự điều hành năng động, khéo léo, tận tuỵ của Hội đồng gia tộc và Ban xây dựng. Nhất là sự tham gia miệt mài, tích cực và đầy trách nhiệm của đơn vị thi công, của các nghệ nhân Huế, sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự ủng hộ của bà con xa gần, của Quỹ Caolaoha.com.

 

  Và đến hôm nay công trình được hoàn thành trong niềm sung sướng, tự hào của toàn thể con cháu tộc họ, tổng trị giá đầu tư của công trình, gồm: Nhà thờ, la thành, bình phong, cổng là gần 690.000.000 đồng.

 

  Theo quy ước của họ tộc: Con gái của dòng họ khi đã xuất giá tòng phu, có trách nhiệm phải chăm lo chu tất cho bên họ nhà chồng. Nhưng với đạo lý:

 

                              “Cây có gốc mới nảy cành, xanh ngọn

                              Nước có nguồn mới biển rộng, sông sâu”

 

  Khi nghe tin họ xây dựng lại nhà thờ, các bà, các o vui mừng, cảm động, đã cùng với gia đình, con cháu gửi về công đức, cung tiến, góp sức cùng dòng họ xây dựng nên Nhà thờ họ khang trang như hôm nay. Ngày trước thì có gia đình mệ Kiệm, mệ Diếu, ngày nay có gia đình mệ Thái, o Hoà và nhiều, nhiều gia đình các o, các dượng khác nữa, xin phép không đọc chi tiết ở đây. Các đinh tráng ngoài khoản đóng góp chung, còn ủng hộ thêm: Người công, người của, năm trăm, một triệu, người vài ba triệu. Đặc biệt từ Bình Dương xa xôi, gia đình chú Nguyễn Khắc Dương đã công đức ba bộ cửa chính bằng gỗ. Thay mặt dòng họ, xin nhiệt liệt biểu dương tấm lòng của chú thím với tổ tiên, họ tộc. Nhiệt liệt biểu dương tấm lòng của tất cả bà con, con cháu nội ngoại đã chung tay, góp sức xây dựng nên công trình đặc biệt ý nghĩa này.

 

   Đúng là “Dễ trăm lần không dân cũng chịu - khó vạn lần mà đoàn kết là xong”. 

 

  Dòng họ Nguyễn Khắc sẽ mãi mãi ghi nhận tấm lòng của tất cả mọi người, của tất cả con cháu nội, ngoại. Danh sách công đức sẽ được ghi lại trong sổ vàng của dòng họ để lưu truyền lại cho các thế hệ con cháu tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

 

   Bao tháng ngày mong đợi, đến hôm nay, trước mặt chúng ta là ngôi nhà thờ tiên tổ lộng lẫy, khang trang, cổng vòm bề thế uy nghiêm, ấm lòng tổ tiên và mát dạ cháu con nội ngoại.

 

   Kính thưa quý vị! Nhân dịp trọng đại này, cho phép tôi được thay mặt con cháu dòng họ Nguyễn Khắc gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Lê Chiêu Chung, các đoàn thợ, các nghệ nhân Huế, cùng toàn thể bà con xa gần đã nhiệt tình ủng hộ, động viên, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành công trình này.

 

  Một lần nữa, kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể bà con, trai gái, dâu rể, cháu nội, cháu ngoại của dòng họ Nguyễn Khắc khoẻ mạnh, hạnh phúc và thành đạt.

   Xin trân trọng cảm ơn! 

Đại diện lãnh đạo xã dâng hương

Lãnh đạo xã phát biểu chúc mừng

Cụ Lưu Văn Học –Trưởng họ Lưu Văn, đại diện các dòng họ phát biểu chúc mừng

Đại diện con cháu của dòng họ phát biểu cảm tưởng

Tác giả : Nguyễn Khắc Xoài

Bình luận

Bài viết liên quan

Thư mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Lời chào mừng và tuyên bố khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Lễ rước Tiên linh họ Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ

Video clip