Tôi sẽ về
08:51 - 06/05/2018
Thơ của anh Lưu Minh Hải
Tôi sẽ về nơi ấy với quê hương
Với Cao Lao - nơi chôn nhau, nguồn cội
Nơi cha mẹ tôi những ngày chờ đợi
Nơi đi xa tôi luôn ngóng trở về!
Tôi sẽ về khi đời đã chán chê
Vùi dập ngã nghiêng, chợ đời gió bụi
Kiếp tha hương mưu sinh trôi nổi
Thương nhớ làng quê quặn thắt trong lòng!
Tôi sẽ về nơi ấy với cánh đồng
Với những con đường, ngọn đồi kỉ niệm
Với xóm làng, thôn quê yêu mến
Với tình thương nuôi tôi lớn thành người!
Tôi sẽ về nơi kí ức đời tôi
Mảnh vườn - căn nhà - gia đình - máu thịt
Thời gian đổi thay, tình không cách biệt
Khúc ruột yêu thương vẫn còn đó - tôi về!
Tôi sẽ về quê hương, tôi sẽ về
Về quỳ trước mộ mẹ xin tạ tội
Ôm lấy cha lưng còng mòn mỏi
Ngóng trông con trôi dạt xứ người xa.
Tôi sẽ về tìm lại ngày tháng qua
Kỉ niệm ngày xưa một thời gửi lại
Tắm lai dòng mương ngọt lành, êm ái
Quê hương ơi tôi sẽ trở về!