Viết tặng tuổi 60
19:00 - 25/06/2019
Giới thiệu chùm thơ của tác giả Lê Quang Nhân đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018
VIẾT TẶNG TUỔI SÁU MƯƠI
Còn mấy ngày là hết năm rồi
Sao tôi thấy lòng mình rất lạ
Xuân khẽ đến mơn man cành lá
Thời gian trôi rút ngắn cuộc đời
Đinh Dậu ơi! Có ai tuổi cùng tôi
Đếm ngược thời gian bao buồn vui, trăn trở
Những kỷ niệm đan thành nỗi nhớ
Cứ òa về như cổ tích dân gian
Mới ngày nào mà đã sáu mươi năm
Đứa trẻ thơ nay thành người cao tuổi
Quy luật muôn đời không mong cũng tới
Xuân – Hạ - Thu – Đông biến đổi không ngừng
Xin hỏi trời sao lắm cảnh mông lung
Cùng tháng đẻ năm sinh sao khác nhau trời vực
Đứa sống vinh hoa, đứa đời cơ cực
Đứa khỏe như voi, đứa bệnh tật suốt đời?
Sáu mươi năm…không một chút thảnh thơi
Bao thăng trầm làm sao kể xiết
Tuổi thanh xuân lòng đầy nhiệt huyết
Mang mùa xuân ra Bắc vào Nam
Nay đã tròn nhiệm vụ vẻ vang
Ta bỗng thấy lòng mình thanh thản
Vui với cháu con với nếp nhà xinh xắn
Với bạn bè tình nghĩa thủy chung.
GỬI NGƯỜI GIỮ ĐẢO
Mùa xuân này anh có về không
Hạt cát nhớ anh, trái cây thầm gọi
Con đường ta đi tràn đầy nắng mới
Và mùa xuân bát ngát chờ mong
Mùa xuân này anh có về không
Nhành mai anh trồng xuân sang nở rộ
Ngọn gió ấm qua vườn nhắc nhở
Chim gọi bầy chào đón xuân sang
Mùa xuân này anh có về không
Về vui Tết thăm quê anh nhé
Cứ nhớ anh âm thầm lặng lẽ
Thao thức lòng trăn trở thâu đêm
Mùa xuân về, én gọi trăng lên
Em khỏe vui như mùa xuân bừng dậy
Súng chắc tay, anh say sưa nơi ấy
Canh giữ biển trời Tổ quốc thân yêu./.