Vịnh Vực Sanh
14:31 - 16/09/2018
Thơ vịnh Vực Sanh của anh Lê Quang Quý, Đỗ Hoa Phượng và Đặng Văn Quang
VỊNH HỒ VỰC SANH
Đõ Hoa Phượng
Khoảng lặng trời soi hồ nước xanh
Trong veo, phẳng lặng, chính Vực Sanh
Nghiêng nghiêng Đá Bạc bên kia đó
Rì rào thông hát Lều cù xanh
Nước mát muôn khe cùng tụ hội
Sữa thơm khắp ruộng,ngậm mát lành
Ai người làng Hạ đi xa nhớ
Hồ lắng cội nguồn, đẹp như tranh.
VỊNH HỒ VỰC SANH
Lê Quang Quý
Xanh biếc một màu ngút ngát xanh
Núi non trùng điệp lượn lờ quanh
Xa xa Đá Bạc nghiêng in bóng
Chót vót Lều Cù níu tản Vân
Long giáng cứu nhân bồi tuấn kiệt
Châu phun dạ sáng dưỡng hiền nhân
Long khê cửu khúc nguồn tuôn mãi
Kẻ Hạ Trời ban - đó Vực Sanh
VỊNH HỒ VỰC SANH
Đặng Văn Quang
Như mảnh gương trời giữa non xanh
Trong veo phẳng lặng , đó Vực Sanh
Cao cao Đá Bạc nghiêng soi bóng
Lượn lượn Dốc Oằn cũng ngó quanh
Mây soi lại tóc, trăng hắt bóng
Cá lượn tung tăng, Tiên giáng trần
Ai người xa xứ đâu quên được
Vực Sanh quê Hạ thật mát lành.