Con đường tôi nhớ

17:06 - 25/03/2024

Thơ của anh Trần Văn Ninh, người xóm 6, hiện sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh

Con đường tôi nhớ

 

CON ĐƯỜNG TÔI NHỚ

 

Con đường vào xóm sáu

Xóm Cao Đình, Cao Lao

Nhớ kỹ niệm ngày xưa

Khi tôi còn thơ dại

Sống bên mẹ cha hiền

 

Bà con mình ở đấy

Ấm áp tình yêu thương

Sao mà thương và nhớ

Theo giấc ngủ chiêm bao

Ôi! nhớ lắm đường ơi.

 

Cây đa xanh đầu xóm

Cánh đồng nghiêng cò trắng

Nghe đồi núi thông reo

Nước Cửa Nghè trong veo

Tuổi thơ tôi tắm mát

 

Đứng sau xóm nhìn sang

Kia Bào ngang Bắc lá

Trên lưng trâu chiều về

Bó củi cùng xâu đam

Làm sao tôi quên được

 

Đường đưa tôi tới trường

Bao bạn bè trang lứa

Đứa đồng quê cày cấy

Em cô giáo trường làng

Tôi lên đường cầm sung

 

Con đường vào xóm sáu

Xóm Cao Đình, Hạ Trạch

Đường về nhà cha mẹ

Nhớ cái thuở chăn trâu

Bây giờ đầu đã bạc

 

Ôi! nhớ lắm đường ơi.

15/12/2016

 

Tác giả Trần Văn Ninh (Ảnh facebook cá nhân)

Tác giả : Trần Văn Ninh

Bình luận

Bài viết liên quan

Làng tôi
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình
Hoàn thành một đoạn dự án nâng cấp đường quan

Video clip