Sông núi quê mình

17:53 - 06/03/2024

Chiều dài lịch sử quê hương được khắc họa qua những vần thơ mộc mạc mà rât trữ tình của anh Lê Quang Quý

 

Sông núi quê mình

 

SÔNG NÚI QUÊ MÌNH

 

Quê mình tạo hoá bồi sinh

Núi non chất chồng kỳ bí

Cát trắng biển bồi nên luỹ

Sông sâu ghềnh thác nhọc nhằn

 

Hoành Sơn CHIÊM - VIỆT (*) cách ngăn

Biên thuỳ binh đao máu chảy

Sơn Hà mở mang bờ cõi

Qua Đèo Ngang níu khách du

 

Linh Giang (**) sương khói đôi bờ

Viễn biên Chiêm Thành xây luỹ (***)

Trịnh - Nguyễn phân tranh một thuở

Nồi da nấu thịt trong – ngoài

 

Lệ Đệ dấu quân luyện tài

Pháp vào "Cần Vương" dựng trại

Oằn mình bom đào đạn xới

Chở che nâng bước quân hành

 

Ta về đứng giữa cầu Gianh

Trông ra Hoành Sơn hùng vỹ

Ngó vào ngút ngàn Lệ Đệ

Cả ba mãi miết đồng hành

 TRƯỜNG SƠN XUỐNG TÍT BIỂN XANH

.......

Ghi chú:

(*) Hoành Sơn (Đèo ngang) - nơi địa giới ngăn cách giữa Đại Việt và nước Chiêm Thành

(**) Linh giang còn gọi là sông Gianh

(***) Tại xã Hạ Trạch còn có thành Lồi là di tích lịch sử thời nhà Chăm

 Tác giả Lê Quang Quý (người ngồi thứ 2 từ trái sang) tại cuộc gặp mặt xuân 2024 của Hội ĐH Hạ Trạch tại Hà Nội

Tác giả : Lê Quang Quý

Bình luận

Bài viết liên quan

Làng tôi
Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Hoàn thành một đoạn dự án nâng cấp đường quan

Video clip