55 năm ngày trở về

20:31 - 01/07/2024

Thơ của anh Lê Quang Quý mến tặng các bạn đồng học khóa 1966-1969 tại cấp 3 Bố Trạch

55 năm ngày trở về

NĂM LĂM NĂM NGÀY TRỞ VỀ

(Thân tặng các bạn khoá 1966 - 1969, cấp ba Bố Trạch- Quảng Bình)

 

Ngày ấy!

Đã năm lăm năm

Nay hẹn nhau ta về lại

Mái trường xưa, bạn cũ nặng ân tình

Bao kỹ niệm tuổi hoa niên một thuở

Chẳng phai mờ theo năm tháng mưu sinh

Vai kề vai Tau... Mi... Tớ... Chúng mình

Cùng lục lại dấu trường xưa lớp cũ

Nơi đùm bọc ta những ngày gian khó

Những căn phòng "chìm nổi" vẽ tương lai

Tuổi học trò đâu thoả chí mê say

Cái học, cái ăn... Kéo co no đủ

Tiếng Thầy giảng lẫn tiếng bom gầm rú

Trò miệt mài dưới lửa đạn phòng không

Mùa chiến dịch (*) Thầy trò tựa dân công

Vác đạn, bốc hàng thâu đêm không ngủ

Mặc pháo sáng, máy bay gầm rú

Nặng oằn lưng vẫn vững bước Thầy trò

Bao hoài bão tôi rèn trong gian khó

Đạo làm người Thầy Cô dạy từ tâm

Yếu môn văn bạn Bính kèm cặp thêm

Bài toán khó có Vinh đây giải hộ

Công chăm bón cũng đến ngày hái quả

Tốt nghiệp ra trường thoả ước vọng chờ mong

Buổi liên hoan đạm bạc thật ấm lòng

Tay trong tay đôi hàng mi đẫm lệ

Mỗi phận, đường đời mỗi con đường rẽ

Đau đáu nỗi lòng được trở lại chốn xưa

Để biết ai mất?

Ai còn?

Ai sớm nắng chiều mưa

Mừng Thầy Cô sống an nhiên bách thọ

Trong ngày vui bên nhau hội ngộ

Ly rượu dâng tưởng nhớ người xa

Ly này ta chúc mừng ta

Xế chiều

Tuổi hiếm

Phúc nhà còn nhau!

Hoàn Lão, ngày 15/6/2024

.........

(*)_ Mùa chiến dịch: Cứ mỗi dịp đến lễ Nô En hay tết dương lịch ta và địch đều có thoả thuận ngừng bắn. Tranh thủ ngày đó ta tranh thủ vận chuyển hàng hoá qua cảng

Gianh. Học sinh cấp 3 được huy động tham gia chiến dịch bốc dỡ hàng hoá.

 

Tác giả : Lê Quang Quý

Bình luận

Bài viết liên quan

Tản mạn hạ về
Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều

Video clip