Cô Đoàn Thị Sâm áo đỏ cùng các em học sinh (Ảnh Facebook)
CÁC EM VỀ HỌP LỚP
Kỷ niệm xưa các em còn nhớ
Đã bao năm khép lại tuổi trăng tròn
Bụng đói đường xa đôi dép vẹt mòn
Vẫn đến lớp đúng giờ trống điểm
Bấy năm cách xa ve sầu nức nở
Nhớ một thời áo trắng níu chân ai
Cả lớp mình con gái cả con trai
Nhảy bao bố, kéo co, cắm trại
Trại đẹp, trại nhanh một thời hăm hở
Kệ nắng mưa bùn trơn trượt ướt mèm
Tháng 3 về nhớ nhiều cuộc thi hơn
Thi cắm hoa thuyết trình tình mẫu tử
Chẳng loa đài mà ấm mãi tình thân
Có những tiết học vui đến vô ngần
Hàng chục cánh tay giơ lên làm được
Căng thẳng với nhiều giờ sinh hoạt lớp
Nói chuyện điểm thấp... chủ nhiệm phê bình
Cứ như thế thầy trò dìu nhau bước
Khăng khít bên nhau như bóng với hình
Mỗi thành công các em luôn có bên mình
Tận tâm tận lực của thầy cô giáo
Nay tóc thầy không còn xanh như trước
Vẫn luôn dõi theo các em từng bước
Mong làm sao mãi mãi được vuông tròn
Các em về thầy cô đón đàn con
Ôm vào lòng cho thỏa mong khắc khoải
Hạnh phúc nào bằng khóe mắt cay cay
Cho cô mượn vần thơ nó hộ thay
"Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Ta vân gọi là nghề cao quý nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Mà cho đời những đóa hoa thơm"
Hạ Trạch, 29/07/2022