Cảm nghĩ tình thâm

18:50 - 04/02/2021

Tấm lòng của anh chị Quang Nga đối với họ tộc qua cảm nghĩ của anh Đặng Văn Quang trưởng họ Đặng làng Cao Lao Hạ

Cảm nghĩ tình thâm

Vợ chồng anh chị Quang Nga

Hôm nay, ngày 23 thánh chạp Canh tý, ngày đưa ông Công ông Táo về trời. Niên cùng tháng tận, bộn bề việc, công.

Thế mà, điện thoại của tôi nghe tiếng bíp, bíp, tôi mở ra và tôi thật bất ngờ:

Hai vợ chồng cháu Quang Nga biếu Họ Đặng 5 triệu đồng để tặng quà cho các cụ cao niên trong Họ, khi Tết đến Xuân về.

Cháu Đặng Văn Quang (cùng tên với tôi) con anh Đặng Văn Cường nhánh hai Họ Đặng, đi lao động xuất khẩu ở Hàn Quốc, cả hai vợ chồng giành dụm tặng Họ món quà thật vô cùng xúc động, ý nghĩa.

Trong hoàn cảnh dịch bệnh, kinh tế khó khăn mà các cháu tôi vẫn dành tình yêu thương, hướng về cội nguồn gốc rể.

Được biết các cháu cũng đã nhiều lần quyên góp tập thể gửi về tôn tạo các công trình nhà thờ và lăng mộ Họ.

Tôi làm trường Họ, thấy thế hệ trẻ thắm thiết trách nhiệm với Tổ tiên, các cháu ở quê thì đồng lòng đồng sức, mỗi người một việc khi có việc chung toàn Tộc, thật ấm lòng.

Bình luận

Bài viết liên quan

Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Lời chào mừng và tuyên bố khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Lễ rước Tiên linh họ Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ
Thông báo của họ Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ

Video clip