Tác giả Lê Quang Quý
CẢM NHẬN THU SANG
Mỗi độ Thu về êm ả
Trong ta cứ thấy nao lòng
Giờ Thu đã về qua cửa
Mà hồn chẳng thấy bâng khuâng
Chắc bởi dáng Thu chờ mong
Là "Con Nai vàng ngơ ngác"?
Đâu rồi "Lá vàng xào xạc"?
Heo may lẩn khuất chưa về!
Hay hồn lưu bóng Thu quê ?
"Nắng vàng, heo lay lá rụng
Ngoài sân sợi rơm vàng óng
Lam chiều cơm mới hương đưa?
TRUNG THU GIỮA THỜI COVID
Đến tết nay sao phố tới làng
Vắng Lân, trống ếch, trẻ râm ran...
Ngỡ ngàng ngước hỏi! Hằng Nga ...tỏ?
Đợi đến khi nào covid tan!
Thôi! Tuỳ thời thế cốt An Yên
Màu đỏ còn kia- rải khắp miền
Phá cỗ trông trăng đành gác lại
Thu sau rộn rã - tết đoàn viên
CHÙM THƠ CHỐNG COVID
1. Xóa bản đồ Covid
Sắc đỏ, da cam vùng chiến điểm
Màu vàng, xanh sẫm , vạch lằn ranh
Âu lo hiểm hoạ gieo thôn xóm
Khắc khoải tai ương giáng thị thành
Dồn sức, trí, tâm thề xoá đỏ
Đồng lòng, chí, dũng quyết tô xanh
Giáp công hai mũi (*) ta truy kích
Covid phen này cuốn xéo nhanh.
.......
(*) hai mũi giáp công: Giản cách và tiêm chủng
2. Mong
Hè - thu úa rụng vơi cành lá
Vắng lặng xa trông lệ quặn lòng
Vàng- đỏ đông này chắc sẽ vợi
Để xuân xanh tú, sắc chờ mong.
3. Mỏi
Giản cách quảnh quanh ta với ta
Chẳng buồn ngó tửu, nỏ mơ trà
Tình thân, hiếu hỉ thành xa ngái
Chẳng rõ bao giờ hắn mới tha
VU LAN VỌNG TIẾNG NGƯỜI XƯA
Một đời cơm áo nặng liền vai
Xuân- Hạ- Thu qua, đông đã cài
Lo bếp lửa hồng luôn rực cháy
Quên mình leo lắt một tàn phai
Gánh cực oằn lưng chẳng oán than
Mong xây mơ ước cháu con đàn
Mồ hôi thấm đẫm niềm mong mỏi
"Con sẽ hơn Cha" phúc đại ngàn
Vậy nên:
Báo hiếu cốt khi Bố Mẹ còn
Sống cho tròn đạo phận làm con
Để sau không phải ôm lòng hận
Trước ngực "hoa cài" ... LỄ BÁO ÂN!