Lời anh Nguyễn Hữu Đức: Cảm xúc tháng 2 của nhóm Hai Lúa thật dễ thương. Như gần mà cũng như rất xa: gần bởi những con người hiển hiện vẫn còn đây. Xa cũng những con người của nhóm Hai Lúa đã từng trải qua thời khó nhọc và gian lao.
Rồi hôm nay nhân những ngày đầu xuân tiết trời đang se se lạnh lại cảm nhận về những ngày tháng 2, cảm nhận về một thời xa vắng, để thêm yêu cuộc sống này hơn. Nguồn cảm hứng đó được anh em trong nhóm người xướng, bạn họa thật nhịp nhàng và đầm ấm tình người, tinh quê.
Mọi người gần xa hãy vui và chúc cho nhóm Hai Lúa mãi bình an nhé.
BÀI XƯỚNG THÁNG HAI CỦA NGUYỄN HỮU ĐỨC
Tháng hai về
Lất phất những cơn mưa
Cứ nhẹ rơi như rắc vào nỗi nhớ
Thoáng thấy bóng ai bên khung cửa sổ
Vẫn khép hờ từ độ ấy tới nay.
Tháng hai rồi
Gió nhẹ lay hàng cây
Bên sân nhà những bông mai cuối vụ
Thấy chạnh lòng với mưa bụi tháng hai.
Tháng hai này
Qua đỗi với giêng hai
Rồi mau thôi mùa hạ sẽ đến
Lòng nặng lòng lưu luyến tiết tháng hai./.
Anh Nguyễn Hữu Đức
BÀI HỌA CỦA LÊ MAI
Tháng hai về ..
Vườn ổi lại ngất ngây
Hoa thêm trái cứ chen đầy thơm lững
Dìu Ong bướm tưng bừng cùng bay lượn
Để hồn ai chiêm ngưỡng nhớ xa vời
Tháng hai về..
Hoa chen lá muôn nơi
Hiên nhà bên một trời mai cánh rụng
Nom yêu lắm thoảng thơm mùi hoa súng
Luyến lưu đào phai cánh mộng đẹp sao
Tháng hai rồi ..
Mưa bụi nhẹ vươn cao
Hương bưởi, chanh thật ngọt ngào thi vị
Vàng hướng dương mê hôn ai như ý
Một khỏang trời tuyệt mỹ tháng hai ơi./.
Chị Lê Mai
BÀI HỌA CỦA ĐẶNG VĂN QUANG
Tháng hai về ta chạnh nhớ một thời
Đói lay lắt dưới trời Xuân mưa bụi
Dân quê mình đầu tắt mặt tối
Hái vội ngọn rau khoai chưa kịp dâm chồi.
Tháng hai về thương lắm người ơi
Hoa xoan nở, lòng thơm mà bụng đói
Mái tranh nghèo lơ thơ vài ngọn khói
Tiếng chày nhà ai uể oải thập thình.
Đói thì đói, Xuân vẫn cứ là Xuân
Rải hương sắc vô tình vào nhân thế
Mãi ngàn đời con cháu mình vẫn kể
Xuân lại về muôn thuở tháng hai ơi./.
Anh Đặng Văn Quang
BÀI HỌA CỦA LÊ QUANG QUÝ
Tháng hai về chảnh nhớ thuở Hàn vi
Nhà hết gạo, sắn khô chum sắp cạn
Luống khoai chuối bới dần ra chợ bán
Gạo mấy lon về độn sắn qua ngày.
Sáng đi học bụng ai cũng nhịn chay
Trưa qua đồng moi khoai non lót dạ
Lũ trẻ trâu khó khăn đâm sáng dạ
Chăm học hành đỗ đạt chí vươn cao
Tháng hai về bao kỹ niệm ngọt ngào
Cứ hiển hiện như vừa hôm qua vậy./.
Anh Lê Quang Quý