Cảm xúc tháng tư về

14:37 - 15/04/2019

Những góc cảm xúc qua những vần thơ của một số tác giả người Cao Lao Hạ khi tháng tư về do anh Nguyễn Hữu Đức sưu tầm và giới thiệu

Cảm xúc tháng tư về

Lời anh Nguyễn Hữu Đức: Chia tay mùa xuân với bao lưu luyến, bồi hồi để rồi mỗi người lại hướng tới một niềm ước mơ mới.. mặc dù chưa biết phía trước là gì nhưng vẫn cứ trong chờ và hy vọng. Đón tháng tư về, đón mùa phượng đỏ, mùa ve râm ran, và những dòng lưu bút của thời học trò cũng manh nha ấp ủ từ tháng tư này đây…Để rồi..để rồi mùa hạ đến lại đong đầy bao cảm xúc buồn vui. 

Nguyễn Hữu Đức xin tổng hợp những góc cảm xúc qua những vần thơ của một số tác giả người Cao Lao Hạ khi tháng tư về.

Xin chân thành cám ơn và giới thiệu với bà con

 

 

HẠT NẮNG THÁNG TƯ

Lê Mai

 

Hạt nắng buông lơi thật khẻ khàng
Làm ta bừng tỉnh tháng tư sang
Cánh cò chao liệng trên thảm lúa
Dòng Gianh triều xuống chiền chiện vang.

Tan tác hoa xoan thay trái nhú
Cánh bằng lăng tím nở tím môi
Hoa gạo đỏ cành chân trời nhớ
Hạ muốn tiễn xuân đón nắng vàng.

Cành phượng u hoài tiếng ve ran
Nhớ lại tuổi thơ khép mơ màng
Như mùa xuân đến sương mờ ảo
Với những thanh tao đẹp rạng ngời.

Gió thổi mơn man quá nhẹ nhàng
Vấn vương xuân đọng chút hè sang
Thả hồn quay lại tuổi thơ bé
Ký ức mơ màng tháng tư sang./.

 

 

THỖN THỨC THÁNG TƯ VỀ

Lê Mai

 

Hoa gạo treo đầy giữa phố đông
Chiều nghiêng chút nắng áng mây hồng
Áo trắng òa về bao xao xuyến
Phảng phất mơ màng ,ký ức vang.

Tháng tư quay về giữa phồn hoa
Mang ước vọng xa quá mặn mà
Vạt áo dài ai còn vương níu
Cho hồn du lẵng tháng tư ơi.

Ngàn năm phượng vẫn đốt chân trời
Trống trường giục giã cánh phượng rơi
Bằng lăng mãi tím trong mắt biếc
Để chuyến đò đầy bước qua sông.

Thôi còn chi nữa tháng tư ơi
Tìm những mùa thi cũng xa rồi
Ký ức quay về theo gió thoáng
Kỷ niệm một thời giữa mù khơi.

Hoa gạo cháy lòng giữa phố đông
Tháng tư e ấp nắng buông hồng
Sương chưa kịp tan trong mắt biếc
Tháng tư da diết mãi bâng khuâng./.

 

 

KHÚC THÁNG TƯ

Lưu Minh Hải

 

Tháng tư rồi em tỉnh mộng giấc chưa?
Xuân vừa qua, hạ thầm thì gọi cửa
Vài đốm phượng đã bắt đầu nhóm lửa
Nắng vàng ươm, mây trắng ngang trời.

Tháng tư về nghe trong cõi mù khơi
Anh lang thang đi nhặt tìm nỗi nhớ
Có gã khờ làm thơ bên ô cửa
Thuở si tình một tà áo trắng bay!

Tháng tư về áo trắng giờ có hay
Em bây giờ bên ai thành thiếu phụ
Hoa gạo mùa qua, loa kèn xuống phố
Có nhớ chăng tình hoa bướm một thời?

Tháng tư về như bản nhạc không lời
Âm du dương điệu hoài xuân vào hạ
Áo trắng tung bay, cổng trường vẫn mở
Suy tư đong đầy trên những môi thơm!

Tháng tư giờ vẫn ôm nỗi cô đơn
Đời bể dâu qua mấy miền cô độc
Cát bụi gió sương, áo nhàu, phai tóc
Lặng nghe trong mình hơi thở ngày xưa.

Gã khờ bây giờ vẫn khờ khạo làm thơ!

 

 

 

THÁNG TƯ HAO GẦY THEO KỶ NIỆM

Đặng Văn Quang

 

Tháng tư hoa gạo rụng bến sông
Nắng nghiêng ô cửa, má ai hồng
Áo trắng nhạt nhoà cùng phượng đỏ
Tóc xoã bờ vai xao xuyến lòng.

Sao lại cứ về hỡi tháng tư?
Cho lòng nhung nhớ, dạ chần chừ
Tần ngần lê bước mòn kỷ niệm
Tháng tư lại về... hồn lãng du.

Ngàn năm phượng vẫn đỏ sắc hồng
Trống trường vẫn khua động thinh không
Bằng lăng tím cả hồn trang vở...
Thêm một chuyến đò lại qua sông.

Ta về nhặt nắng tháng tư ơi!
Nhặt cánh phượng rơi ở cuối trời
Đếm lại bước mình trên lối cũ
Kỷ niệm xa vời, nẻo mù khơi.

Tháng tư hoa gạo phủ bến sông
Cặp sách, trang vở...cũng theo chồng
Mang cả trống trường qua sông ấy
Vệt nắng chợt buồn, gió mênh mông./.

 

 

THÁNG TƯ VỀ

Đỗ Hoa Phượng

 

Đã về đây rồi hỡi tháng tư
Nghiêng nắng ban mai trộn sương mù
Lúa xuân chấp chới trên đồng cửa
Chim chuyền, bướm lượn, gió vi vu.

Hoa xoan thôi rụng lá thay chồi
Thoảng mùi hoa bưởi bướm là lơi
Thênh thênh chao liệng mây cò lả
Tép rủ nhau về chân lúa chơi.

Bàng lại xanh cây, phượng lập loè
Dế buồn rên rỉ gọi tiếng ve
Lửng lờ nước chảy chân cầu đón
Trời xanh, mây trắng lại kết bè.

Áo trắng trường xưa đã nhạt màu
Thương ngày tháng cũ nhớ về nhau
Trống trường điểm vội, không gian vọng
Tháng bốn lại về ... ừ thật mau./.

 

 

THÁNG TƯ ĐÃ VỀ

Nguyễn Hữu Đức

 

Tháng tư về rồi thật vậy sao
Chênh chếch ven núi áng mây đào
Gió phơn nhẹ thổi đàn cò liệng
Vàng mơ đồng cửa lúa phơi màu.

Tu hú gọi bầy, bí chín đỏ
Rị rả ve ngân đón hè về
Trống trường báo hiệu mùa nhung nhớ
Tan buổi học rồi mãi luyến lưu.

Hoa cau không còn trắng sân mẹ
Chum chúm khoe mào, dây trầu leo
Hạ về phượng hết trơ trụi lá
Lún phún trên cành nủ và hoa.

Sân trường áo trắng vơi đùa dởn
Nhường cho nét ngọc nỗi ưu tư
Bao lời hò hẹn chưa dám thốt 
Tháng tư đã về, tháng tư ơi./.

 

 

HẠ VỀ

Nguyễn Hữu Đức


Mùa hạ ơi dừng lại đôi chút
Cho ta nhặt những cánh phượng rơi
Gom góp yêu thương xếp thành kỷ niệm
Của một thời áo trắng vô tư.

Mùa hạ về những cuộc chia ly
Để mái trường cùng cánh phượng muộn
Xào xạc đêm khuya lá vàng vương vấn
Một chút nhớ nhung để rồi mãi xa.

Nhớ mùa hè nhớ bè bạn xưa
Dòng lưu bút chưa khô trong trang vở
Cũng chỉ để giành với những ưu tư
Mùa Hạ ơi xin chậm lại cùng ta.

 

 

GỬI VÀO THÁNG TƯ

Nguyễn Thu

 

Nắng dấu gì trong vòm lá xôn xao
Mà cỏ cây như xì xào gai góc
Đêm cố làm kén non trong vỏ bọc
Màng chi mùi xương xóc gió vung vây

Hạ xót gì nửa chừng nắng chiều nay
Nghe giọt cay nảy mầm thơ thú vị
Bằng lăng tím khác xa màu phượng vỹ
Mà song song như tri kỷ tri âm !

Có cuộc chia ly cháy bỏng đến lặng thầm
Và có những lỗi lầm không bao giờ mang tội
Có lời nói thật... đồng hành trong gian dối
Mênh mông đời...

Lầy lội...
Cũng bước qua.
Run rấy chiều run rẫy cả nhành hoa
Ký ức tháng tư ...cháy nơi lồng ngực
Bằng lăng ơi !còn đây mùa thao thức
Vị cay nồng rừng rực cháy túi thơ !

Ơi dòng sông màu đỏ cuộn đôi bờ
Hoà khao khát giữa thực - mơ dào dạt
Bờ chỉ thấy trên đầu con sóng bạc
Mà chưa lần biết góc gác sóng đâu !
Biết yêu thương cuối cùng ta hiểu hết
Đây là thơ không có hồi đoạn kết....

 

KÝ ỨC THÁNG TƯ

Lê Quang Quý

 

Tháng tư về lúa phơi đòng đón
Lựu lập loè chờ ngọn gió nam
Sau vườn Bắp nhú râu non
Luống khoai bới sớm đón con Nục về.

Giàn Bù cũng rủ rê Ong Bướm
Rủ Tép, Đam lượn luống Thanh Hao
Nồi Keng Mạ nấu hôm nào
Vị hương còn đọng nôn nao nhớ về....
.....
Bao kí ức- tháng tư có thể
Nhờ lục tìm lưu để Tim ta
Sợ mai ngày một nhạt nhoà
Cái thời đẹp đẽ...Tuổi hoa một thời./.

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều
Nỗi nhớ mùa xa

Video clip